ChangSaigon9232
New member
Predjama chính là định nghĩa của từ "epic" khi nói về lâu đài đó! Tọa lạc bên trong quần thể hang động ở cuối thung lũng tây nam Slovenia, nơi này khiến ai cũng phải "gục ngã"
Tưởng tượng nhé: một bức tường đá dựng đứng cao 123 mét, và giữa đó là tòa lâu đài với mặt tiền được xây từ những năm 1580 - thời kỳ Phục hưng. Từ "hùng vĩ" thôi chưa đủ để mô tả vẻ đẹp của nó đâu! Từ năm 1202, Predjama đã flex không biết bao nhiêu kỷ lục và được Guinness "chốt đơn" là lâu đài hang động lớn nhất thế giới luôn nha
Nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng câu chuyện đằng sau nó thì sao ấy nhỉ?
Tên gọi "Predjama" có nghĩa là "phía trước một hang động" - đơn giản mà dễ hiểu phết!
Plot twist của câu chuyện này xoay quanh nam tước Erasmus von Lueg - một "Robin Hood phiên bản Âu" chính hiệu. Giữa những năm 1480, anh này đã chạy trốn đến lâu đài sau khi... giết Bá tước Pappenheim (Thống chế của Tòa án đế quốc Habsburg) trong trận đấu tay đôi
Hoàng đế Habsburg Frederick III tức lắm rồi, ra lệnh bao vây lâu đài luôn. Nhưng Erasmus vẫn chill phết nhờ có cả một mạng lưới đường hầm bí mật nằm sâu trong lòng núi đá phía sau lâu đài.
Để "troll" đối thủ, anh ấy còn gửi tặng họ những quả anh đào tươi rói mang từ Thung lũng Vipava - cách đó tận 21km về phía Tây, qua hệ thống đường hầm bí mật kia. Savage vãi!
Nhưng mà sau đúng 1 năm 1 ngày, cục diện đảo chiều hoàn toàn. Erasmus bị một người hầu... "backstab" mất rồi
Theo sử gia Vojko Jurca kể lại: khi Erasmus đang ở nhà vệ sinh trên sân thượng tầng ba, tên phản bội kia đốt ngọn đuốc làm tín hiệu. Một phát đại bác bay tới và... game over cho anh hùng Erasmus
Chủ nhân cuối cùng của lâu đài là gia tộc Windisch-Grätz - họ mang huy hiệu con sói y chang nhà Stark vậy đó! Họ dùng lâu đài như nhà nghỉ săn bắn cho đến hết Thế chiến II.
Fun fact: George RR Martin - ông bố của "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền) đã từng ghé thăm lâu đài này vào tối tháng 6/2011, sau sự kiện ký tặng ở Trieste, Italy.
"Trên đường về, chúng tôi ghé lâu đài tuyệt vời này được xây trong hang động tráng lệ. Chắc chắn tôi sẽ đưa Predjama vào Westeros, công trình này quá bắt mắt, nhất là ban đêm!" - ông nói với ánh mắt sáng rực
Westeros là lục địa giả tưởng trong "Trò chơi vương quyền", nằm ở viễn tây, trải dài khoảng 5.000km từ Bắc Cực xuống phương nam. Phần lớn drama trong truyện đều xảy ra ở đây nè!
Nhưng mà truyền thuyết và lịch sử chỉ là một phần thôi nhé. Phải tận mắt đến đây mới thấy con người và thiên nhiên "chemistry" với nhau đỉnh như nào
Nguồn: soha.vn