Tra2k63314
New member
Ai còn tưởng Trư Bát Giới ngây thơ hiền lành thì xem lại đi, anh heo này "chơi lớn" lắm luôn đó!
Tây Du Ký là một trong những bộ phim huyền thoại của châu Á, được remake đủ kiểu và đã vượt xa biên giới Trung Quốc rồi. Nhân vật Trư Bát Giới chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Mới đây, trên Weibo (mạng xã hội nổi tiếng bên Trung) có topic đang cháy bàn về những màn "đấu khẩu" cực gắt giữa Trư Bát Giới và sư phụ Đường Tăng đấy!
Nhắc lại một chút lịch sử của anh Lợn nhé: Trước khi đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng, Trư Bát Giới từng là Thiên Bồng Nguyên Soái oai phong lắm á. Nhưng mà một hôm uống say, té ra đi tán tỉnh chị Hằng Nga, phạm luật trời nên bị đày xuống trần gian. Có lẽ vì thế mà level "cãi sư phụ" của chàng rể Cao lão trang mới đỉnh đến vậy!
Sư phụ chính là sợ Bát Giới đó
Ai là fan cứng của Tây Du Ký chắc đều biết Tôn Ngộ Không nghịch ngợm, ngỗ ngược, bướng bỉnh cỡ nào rồi. Chính vì thế, Quan Âm Bồ Tát mới đưa cho Đường Tăng cái vòng vàng tên "Khẩn cô nhi" - ý nghĩa là phải biết kiềm chế tâm mình thì mới thật sự bắt đầu tu luyện được.
Trong Tây Du Ký, cứ mỗi lần Đường Tăng niệm "Khẩn cô nhi chú" là Tôn Ngộ Không đau đến muốn chết, lăn lộn quằn quại, mặt đỏ gay tai tím, mắt trợn ngược, người tê cứng hết. Cái nỗi đau này chính là ẩn dụ cho sự giày vò tâm can của con người trên con đường tu hành đấy.
Lời Trư Bát Giới nói tuy thô nhưng thật
Nguồn: kenh14.vn
Tây Du Ký là một trong những bộ phim huyền thoại của châu Á, được remake đủ kiểu và đã vượt xa biên giới Trung Quốc rồi. Nhân vật Trư Bát Giới chắc ai cũng biết rồi nhỉ? Mới đây, trên Weibo (mạng xã hội nổi tiếng bên Trung) có topic đang cháy bàn về những màn "đấu khẩu" cực gắt giữa Trư Bát Giới và sư phụ Đường Tăng đấy!
Nhắc lại một chút lịch sử của anh Lợn nhé: Trước khi đi thỉnh kinh cùng Đường Tăng, Trư Bát Giới từng là Thiên Bồng Nguyên Soái oai phong lắm á. Nhưng mà một hôm uống say, té ra đi tán tỉnh chị Hằng Nga, phạm luật trời nên bị đày xuống trần gian. Có lẽ vì thế mà level "cãi sư phụ" của chàng rể Cao lão trang mới đỉnh đến vậy!
Sư phụ chính là sợ Bát Giới đó
Ai là fan cứng của Tây Du Ký chắc đều biết Tôn Ngộ Không nghịch ngợm, ngỗ ngược, bướng bỉnh cỡ nào rồi. Chính vì thế, Quan Âm Bồ Tát mới đưa cho Đường Tăng cái vòng vàng tên "Khẩn cô nhi" - ý nghĩa là phải biết kiềm chế tâm mình thì mới thật sự bắt đầu tu luyện được.
Trong Tây Du Ký, cứ mỗi lần Đường Tăng niệm "Khẩn cô nhi chú" là Tôn Ngộ Không đau đến muốn chết, lăn lộn quằn quại, mặt đỏ gay tai tím, mắt trợn ngược, người tê cứng hết. Cái nỗi đau này chính là ẩn dụ cho sự giày vò tâm can của con người trên con đường tu hành đấy.
Lời Trư Bát Giới nói tuy thô nhưng thật
Nguồn: kenh14.vn