NgocStar6097
New member
Cứ tưởng bịt mặt, đeo găng tay rồi xóa sạch dấu vết là "vô đối" đúng không? Nhưng những tên trộm người Trung Quốc này đã nhầm to rồi! Dù thủ đoạn có tinh vi đến mấy thì vẫn không qua mặt được các anh Cảnh sát Hình sự Việt Nam. Kết cục? Vào tay còng số 8 thôi, sốc chưa!
Bắt trộm như "catching Pokémon" - nhưng phiên bản hardcore!
Tháng 4-2018, tại TP.HCM, công an đã bắt quả tang Nong Hong Te (SN 1985, đến từ thành phố Tĩnh Tây, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) và Hoàng Quốc Huấn (SN 1993, Bình Dương) đang đột nhập phòng kế toán trạm thu phí Chợ Đệm, huyện Bình Chánh. Hai người này cạy phá 2 két sắt, cuỗm được tận 2,8 tỷ đồng luôn!
Plot twist: Người cầm đầu là Ma Ting Di (SN 1977) từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Gây án xong, anh ta chuồn về Trung Quốc như bay. Nhưng đây chỉ là khởi đầu của một chuyên án siêu khủng thôi!
4 tháng sau, Công an Hải Dương và Thái Bình liên tiếp báo cáo về Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an về các vụ trộm két tại doanh nghiệp và trạm BOT, nghi do nhóm người Trung Quốc thực hiện. Câu hỏi được đặt ra: "Liệu Ma Ting Di đã quay lại Việt Nam?"
Những "bóng ma" không để lại dấu vết
Thượng tá Trần Văn Bình, Trưởng phòng 8, Cục Cảnh sát Hình sự cho biết: Băng nhóm này pro player lắm! Bịt mặt kín mít, đeo găng tay, dấu vết để lại gần như bằng 0. Chúng thường gây án lúc 2h sáng, chọn toàn trụ sở cơ quan, doanh nghiệp nằm ngay quốc lộ, không bảo vệ - chứ không phải nhà dân đâu nhé!
> "Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời đại 4.0 được sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật nhưng trong vụ án này, chúng tôi phải sử dụng biện pháp nghiệp vụ đặc thù của lực lượng CAND" - Thượng tá Trần Văn Bình share.
Điểm đặc biệt: Chúng chia làm 2 nhóm - một nhóm cảnh giới, một nhóm đột nhập. Không gọi điện cho nhau mà chat qua mạng xã hội Trung Quốc (cao thủ quá!). Ngoài Ma Ting Di có hộ chiếu chính ngạch, các đối tượng còn lại đều dùng tên giả, CMND giả để nhập cảnh. Xong việc là mang đồ về Trung Quốc tiêu hủy luôn!
Hóa trang thành "xe ôm" để bắt trộm - nghiệp vụ đỉnh cao!
Từ hình ảnh camera, các trinh sát rà soát hàng nghìn chiếc xe và cuối cùng xác định được một chiếc xe xuất phát từ cửa khẩu Trùng Khánh, Cao Bằng. Từ đây, họ dần "vẽ" được chân dung ổ nhóm và theo sát đường đi của bọn chúng.
Thượng tá Trần Văn Bình kể:
> "Nhiều ngày đeo bám, chúng tôi phải hóa trang thành những người "xe ôm", bán hàng rong, thậm chí diện cả... quần đùi áo cộc lang thang khắp nơi. Chúng tôi đã đặt ra yêu cầu, dù theo dõi và mật phục song không được quá gần nhưng cũng không được quá xa đối tượng, tránh bị lộ khiến "rút dây động rừng"..."
Tưởng tượng các anh trinh sát mặc quần đùi đi theo dõi tội phạm - respect!
Drama cuối: Bắt giữ cả ổ nhóm một phát ăn ngay!
Điều tra cho thấy Ma Ting Di và nhóm đối tượng cư trú gần biên giới Việt Nam - Trung Quốc, quen biết một số người Việt và am hiểu phong tục tập quán nước ta. Chúng nhập cảnh qua đường tiểu ngạch tại Trùng Khánh, Cao Bằng, rồi lôi kéo người Việt đặt phòng khách sạn, thuê xe.
Ban ngày đi dọc các tuyến giao thông để tìm "con mồi", đêm khuya mới ra tay. Ngoài vụ Hà Nam, chúng đã gây ra 3 vụ khác trên cả nước!
Đầu tháng 9-2018, 4 đối tượng Trung Quốc nhập cảnh. Ma Ting Di liên lạc với Hoàng Minh Long (SN 1968) - là bố của Hoàng Quốc Huấn đã bị bắt trước đó (drama gia đình luôn!). Long còn rủ thêm Nguyễn Văn Hải tham gia nữa.
Sau khi khảo sát từ Thái Nguyên qua Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, chúng thuê phòng ở xã Mỹ Tâm, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Rạng sáng 10-9, nhóm đến trụ sở doanh nghiệp ở xã Trung Lương, huyện Bình Lục, Hà Nam. 3 người mang theo thang, kìm, xà cầy... đột nhập phá két, 3 người còn lại lái xe cách hiện trường 3km để cảnh giới.
Đến gần 4h ngày 10-9, khi đang di chuyển đến thị trấn Gối, huyện Vụ Bản, Nam Định thì... BOOM! Bị các trinh sát Cục CSHS Bộ Công an bắt giữ tại trận! Trên xe Innova có đầy đủ "bộ đồ nghề" và 59,4 triệu đồng tiền mặt.
Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với 7 đối tượng, trong đó có 4 người Trung Quốc.
Plot twist: Không chỉ một vụ đâu!
Khai thác mở rộng, các đối tượng thú nhận còn 2 vụ khác:
Vụ 1 (7-8): Ma Ting Di cùng đồng bọn đột nhập doanh nghiệp ở xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, Thái Bình, cạy két lấy 683 triệu đồng.
Vụ 2 (13-8): Đột nhập trạm BOT ở huyện Gia Lộc, Hải Dương, cạy két lấy 1,1 tỷ đồng.
Sau mỗi vụ, chúng về Cao Bằng chia chiến lợi phẩm. Thảo được chia 140 triệu đồng, 4 đối tượng Trung Quốc trừ chi phí rồi chia đều nhau.
Kết: Công lý luôn chiến thắng!
Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen ghi nhận:
> "Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Cục Cảnh sát Hình sự với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an tỉnh Thái Bình và Công an tỉnh Hải Dương... Chiến công này góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân".
Nguồn: soha.vn