Cứ tưởng vào nhà hàng là sướng phết, ai dè xỉu chữ "éo le" luôn á!
Đa số mọi người vẫn nghĩ là đi nhà hàng = sang xịn mịn, ăn ngon phết lòi. Nhưng thực tế thì "ăn thử mới biết cay", hội anh chị em thực khách đã từng trải qua những lần ăn uống đáng quên lắm luôn. Lý do chính là vì mấy món ăn họ mang ra nhìn toàn là "thảm hoạ ẩm thực", trong khi ảnh trên menu thì đẹp lung linh như ảnh thần tiên ý
Lúc nhân viên bưng cái bánh ra, tui đứng bật dậy muốn về liền chứ ai còn ngồi ăn nữa đâu!
Nhà hàng: "Phô mai đấy rồi, về tự làm nó chảy xuống khoai tây đi nhé bạn ei!"
Muốn biết đồ ăn sân bay đắt cắt cổ thế nào thì đây là bằng chứng sống còn nè!
Nhìn cái bánh này mà mấy hôm liền vẫn chưa nguôi giận á!
Nguyên liệu thì lèo tèo, trang trí cũng chẳng giống tý nào luôn!
Không ngờ nhà hàng nổi tiếng như Burger King lại phục vụ đồ ăn xấu thảm thế này...
Đây là định nghĩa burger "to" và "dày" kiểu Texas à? Lươn lẹo quá đi mất!
Thấy Subway ra mắt pizza mới hào hứng ủng hộ, nào ngờ ôm cả rổ thất vọng về nhà!
Nguồn: soha.vn