Lật tẩy chiêu tráo vàng SJC bằng vàng "phèn", 2 cựu nhân viên ngồi xịt 15 năm

2202ba71ce1553f547eb.jpg


Ôi chao chao, drama thế kỷ trong giới vàng đây rồi! Hai anh cựu nhân viên SJC vừa bị tòa "xử" tổng cộng 30 năm tù vì hành động "có một không hai": chiếm đoạt 30 lượng vàng miếng SJC móp méo rồi tráo bằng vàng nguyên liệu 9999 giá rẻ hơn. Chơi lớn quá mà kết cục... đắng lắm các bạn ạ!

Kịch bản "đỉnh cao" của hai anh nhân viên SJC

Ngày 25/9 vừa rồi, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt (39 tuổi) và Thái Xuân Bình (50 tuổi) - hai cựu nhân viên của Công ty SJC, mỗi người ăn trọn 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Hai anh này đã lợi dụng chức vụ quản lý vàng trong kho để "múc" 30 lượng vàng miếng SJC móp méo, sau đó thay bằng vàng nguyên liệu 9999 loại rẻ tiền hơn để hưởng chênh lệch. Đúng kiểu "ăn xổi ở thì" luôn! ‍♂️

Theo hồ sơ vụ án, anh Nguyễn Quốc Việt làm việc tại SJC từ năm 2016 với vai trò nhân viên thủ kho. Trong quá trình làm việc, Việt phát hiện ra một điều "thú vị": vàng miếng SJC móp méo mà công ty mua vào có giá CAO HƠN vàng nguyên liệu 9999 trên thị trường.

Và boom! Ý tưởng "kinh doanh" nảy sinh: sao không lấy vàng SJC trong kho, tráo bằng vàng nguyên liệu rẻ hơn rồi bỏ túi phần chênh lệch? Nghĩ là làm luôn, Việt rủ thêm Thái Xuân Bình vào cuộc chơi này.

Ngày định mệnh: 7/5/2025

Trước đó một ngày (6/5/2025), Việt đã nhờ Bình liên hệ với tiệm vàng Ngọc Nhiệm để mua 30 lượng vàng nguyên liệu 9999 với giá 111 triệu đồng/lượng. Đây chính là số vàng "fake" chuẩn bị dùng để tráo đổi.

Đến khoảng 9h sáng ngày 7/5/2025, sau khi hoàn tất việc kiểm kê, đối chiếu số liệu xuất - nhập - tồn xong xuôi, Việt vào kho Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ do mình quản lý. Anh này lấy luôn 30 lượng vàng miếng SJC móp méo, cho vào túi nylon (casual vãi!) rồi mang ra khu vực trước hẻm 23 Cao Thắng, phường Bàn Cờ, TPHCM để giao cho Bình.

Nhận vàng xong, Bình không tự mình đi bán mà nhờ vợ là Dương Ngọc Thúy Nhiên đưa đến... chính Công ty SJC để bán. Plot twist cực mạnh đây rồi!

Và rồi... mọi thứ sụp đổ

Nhưng mà kế hoạch "hoàn hảo" này đã không diễn ra như mong đợi. Khi Nhiên mang 30 lượng vàng đến Công ty SJC, các nhân viên công ty phát hiện dấu hiệu nghi vấn và báo ngay công an. Đúng kiểu "tự đem vàng về đúng chỗ để bị bắt" luôn!

Từ đây, SJC tiến hành kiểm kê kho vàng do Việt quản lý và phát hiện thiếu úi 30 lượng vàng miếng SJC móp méo. Vụ việc được cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.

87c38f91c7743b2199aa.jpg


Phiên tòa ngày 25/9: Kết cục đắng lòng

Tại phiên tòa ngày 25/9, HĐXX TAND TPHCM đánh giá hành vi của các bị cáo là lợi dụng vị trí công việc và quyền quản lý tài sản được giao để chiếm đoạt vàng của doanh nghiệp. Sau khi xem xét các tình tiết, tòa tuyên Nguyễn Quốc Việt và Thái Xuân Bình cùng mức án 15 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Điểm đáng chú ý trong vụ án này là số vàng bị chiếm đoạt không phải vàng nguyên liệu thông thường mà là 30 lượng vàng miếng SJC móp méo - loại tài sản có giá trị mua vào cao hơn vàng nguyên liệu 9999. Chính sự chênh lệch này được các bị cáo lợi dụng để thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Vụ việc cũng cho thấy việc kiểm kê, đối chiếu xuất - nhập - tồn và kiểm soát tài sản tại các khâu quản lý vàng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Chỉ khi số vàng được đưa ra khỏi kho và tìm cách bán trở lại Công ty SJC, dấu hiệu bất thường mới bị phát hiện.

Với bản án được tuyên ngày 25/9, hai cựu nhân viên Công ty SJC phải chấp hành 15 năm tù mỗi người về tội "Tham ô tài sản". Vụ án tiếp tục thu hút sự chú ý bởi số lượng vàng bị chiếm đoạt lên tới 30 lượng và thủ đoạn tráo vàng miếng móp méo bằng vàng nguyên liệu có giá thấp hơn.

Bài học ở đây: đừng bao giờ nghĩ mình thông minh hơn hệ thống nhé các bạn! Tham thì thâm, cuối cùng "ăn cháo đá bát" thôi!

0c34e0cd63fea0f800cb.png


c11816f2dc5af9db94a5.png


62fa574d8ff164c9bbb7.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top