SunXinh4481
New member
Leonardo da Vinci - "bố già" nghệ thuật thế giới, là người sở hữu mindset và tư duy vượt xa thời đại của mình nhiều thế kỷ nha!
Sinh ngày 15 tháng 4 năm 1452 tại Vinci, Cộng hòa Florence, Ý và mất ngày 2 tháng 5 năm 1519 tại Amboise, Pháp. Cho đến giờ, ông vẫn là một trong những "trùm cuối" hội họa có tầm ảnh hưởng khủng nhất lịch sử luôn. Ngay từ bé, Leonardo da Vinci đã flex tư chất thiên tài rồi đó. Đại danh họa có vô vàn suy nghĩ, tính cách "không chung mâm" với số đông và nhiều điều trong đó đã giúp ông trở thành huyền thoại:
**1. Tự học 100% - không trường lớp truyền thống**
Leonardo không được đi học kiểu "main stream" khi còn nhỏ. Là con của một cặp đôi chưa có giấy đăng ký kết hôn chính thức, ông bị "ghosting" khi đến trường. Vì vậy, Leonardo đã phải tự mày mò học hỏi. Thiên nhiên chính là "lớp học" khổng lồ của ông. Ông tự học cách quan sát, lý thuyết hóa rồi kiểm nghiệm kiến thức của mình cực kỳ nghiêm túc. Niềm đam mê học tập của Leonardo có thể thấy rõ qua các ghi chú và mật mã chi tiết trong loạt tác phẩm sau này.
**2. "Diss" điêu khắc không thương tiếc**
Ông từng thẳng thắn khẳng định mình thấy điêu khắc kém sang hơn hội họa vì nó đòi hỏi "ít skill hơn" và không liên quan đến "tất cả những thứ có thể cảm nhận được trong tự nhiên". Cụ thể, một nhà điêu khắc có thể tạo ra tác phẩm mà không cần quan tâm đến màu sắc, ánh sáng và bóng tối, ông nói. Savage phết nhỉ!
**3. Đa tài đến mức "overload" CV**
Ông giới thiệu bản thân là kỹ sư cơ khí, kỹ sư quân sự, kiến trúc sư, nhà phát minh, kỹ sư thủy lực và triết gia, chứ không chỉ đơn thuần là họa sĩ. Lúc sinh thời, dù sống trong thế kỷ 15 nhưng Leonardo da Vinci đã luôn "phá chuẩn" và không giới hạn bản thân trong những tiêu chuẩn xã hội.
**4. Chơi lớn với kỹ thuật "biến hình" trong tranh**
Nếu một bức tranh được đặt trên tường mà nó sẽ được xem chủ yếu từ một góc, thì đại danh họa sẽ "cố tình" làm méo hình ảnh để tạo ra ảo giác quang học về phối cảnh chuẩn chỉnh từ góc đó. Cách này được gọi là biến hình. Trong các bức tranh khác, ông đã sử dụng các kỹ thuật "phối cảnh phức tạp" - chẳng hạn như trong bức tranh tường huyền thoại "Bữa ăn tối cuối cùng".
**5. Thiên tài "tính toán" góc nhìn**
Những bức tranh tường hoặc tranh treo tường lớn của ông thường được xem từ bên cạnh hoặc từ xa. Leonardo đã vẽ từ góc độ "rút gọn" để điều chỉnh góc độ và khoảng cách của người xem với bức tranh. Họa sĩ luôn muốn tác phẩm phải trông sống động, chân thực từ mọi góc độ khác nhau. Detail tới từng pixel luôn!
**6. "Tiên tri" các phát minh tương lai**
Có vô số thứ mà Leonardo đã tưởng tượng ra trước khi chúng thực sự được phát minh vào hàng trăm năm sau. Trong ghi chú hoặc tranh vẽ của mình, ông từng "tạo ra" xe tăng bọc thép, súng máy, máy đánh chữ, cần cẩu xây dựng, máy bay,... Lúc đó, chúng đều là những "concept" tưởng tượng của họa sĩ nhưng thực sự đã trở thành hiện thực trong tương lai. Có thể thấy trí tưởng tượng của Leonardo da Vinci đi trước thời đại đến mức nào rồi đó!
**7. Mổ xẻ tử thi để vẽ tranh chân thực hơn**
Các nghiên cứu về giải phẫu của ông bắt đầu như nghiên cứu để tìm hiểu hình dạng con người cho mục đích vẽ tranh. Thế nhưng với trí tò mó và ham học hỏi vô tận, danh họa đã vượt xa việc chỉ cung cấp thông tin nghệ thuật. Ví dụ, ông sẽ tìm các thi thể được hiến cho y học, tháo nhãn cầu của con người và giải phẫu chi tiết để hiểu rõ hơn về từng kết cấu cơ thể người. Đó là một trong những lý do con người trong tranh da Vinci trông chân thực và sống động đến thế đó nha!
**8. Viết chữ kiểu "gương ngược" vì... thuận tay trái**
Một phát hiện khiến người ta phải "trầm trồ" về sự thần bí thiên tài của Leonardo là nhiều tập ghi chú của ông được viết bằng chữ viết trong gương, tức chúng ta phải giơ trước gương mới có thể đọc được chính xác. Nhưng lý do ông viết theo cách này rất đơn giản: Leonardo thuận tay trái. Viết từ phải sang trái khiến ông thoải mái hơn. Đơn giản mà huyền bí quá đi mất!
**Bonus: "Bỏ việc" giữa chừng là thường**
Mona Lisa là một dự án Leonardo được thuê vẽ bởi Francesco del Giocondo, một nhà buôn tơ lụa giàu có của Medici. Giocondo chưa bao giờ nhận được bức tranh luôn á. Các tác phẩm khác như tượng đài ngựa Sforza và tranh tường Trận Anghiari đều bị Leonardo bỏ dở và không bao giờ hoàn thành. Lúc cuối đời, Leonardo thậm chí đã chán vẽ và không thể "chịu nổi khi nhìn thấy cây cọ vẽ". Burnout thật rồi các bạn ơi!
Nguồn: kenh14.vn