Tưởng 1/6 là ngày Thiếu nhi toàn cầu? Sai bét! Mỗi nước châu Á có cách riêng tổ chức ngày đặc biệt này, độc lạ hơn bạn nghĩ nhiều đó nha!
Quốc tế Thiếu nhi không chỉ để flex quà và spam lời chúc cho các bé, mà còn giúp các em nhận ra mình quan trọng thế nào. Cùng khui ngay những sự thật và phong tục hack não về ngày này nào!
Plot twist: Không phải quốc gia nào cũng lấy 1/6 làm Ngày Thiếu nhi
Bạn tưởng Quốc tế Thiếu nhi là 1/6 ở mọi nơi? Think again! Thực tế thì châu Á mỗi nước một kiểu luôn.
Trong khi Việt Nam mình chill với ngày 1/6 thì Nhật Bản, Hàn Quốc lại chốt ngày 5/5 để tổ chức. Còn Trung Quốc và các khu tự trị như Đài Loan, Hong Kong chọn luôn 4/4 - trùng với Ngày Phụ nữ, gọi chung là "Ngày lễ tổng hợp của Phụ nữ và trẻ em" cho nó tiện.
Ở Việt Nam thì cũng khá chill, trẻ em có tới 2 ngày lễ riêng! Ngoài 1/6 ra, Tết Trung thu (15/8 âm lịch) cũng được coi là Tết thiếu nhi luôn nè.
Vào những dịp này, các bé Việt Nam được tặng quà, nhận lời chúc xịn xò. Đặc biệt Trung thu còn có truyền thống rước đèn lung linh, ăn bánh trung thu ngon lành và chơi các trò chơi dân gian quen thuộc. Vibe cực kỳ wholesome!
Nhật Bản: Treo diều cá chép xịn sò, tắm bằng... cây xương bồ?
Tại Nhật Bản, ngày Quốc tế Thiếu nhi được gọi là "Kodomo no Hi" và là ngày nghỉ toàn quốc luôn nha. Người Nhật có truyền thống đặc biệt là treo những chiếc diều hình con cá chép sặc sỡ trên cao của ngôi nhà, cầu cho trẻ em khỏe mạnh và xua đuổi xui xẻo. Đây chính là hình ảnh iconic nhất của xứ sở mặt trời mọc vào ngày này đó!
Vào ngày này các bé được chơi thoải mái và nhận toàn điều tốt đẹp từ mọi người. Nhưng điều hack não nhất là các bé Nhật còn được tắm bằng nước đun từ cây xương bồ Shobu nữa! Lá cây Shobu thơm phức, dùng làm nước tắm có tác dụng trừ tà, tốt cho sức khỏe. Sau khi tắm xong, các bé sẽ được ăn bánh gạo nếp đậu đỏ gói trong lá sồi (Kashiwa-mochi) - ngon phô mai que luôn!
Hàn Quốc: Nghỉ cả nước để... đi picnic
Giống như Nhật Bản, ngày Thiếu nhi 5/5 ở Hàn Quốc cũng là ngày nghỉ toàn quốc. Do đây là dịp hiếm hoi cả gia đình được nghỉ cùng lúc vào tháng 5 nên cực kỳ hợp để tổ chức các hoạt động ngoài trời.
Vì thế, các cha mẹ Hàn Quốc thường cho con cái đi picnic tại công viên dọc sông Han, công viên giải trí lớn hay đặc biệt là các vườn thú ngoài trời. Family time chuẩn không cần chỉnh!
Thái Lan: Mở luôn cả văn phòng chính phủ cho trẻ em vào chơi! ️
Tại Thái Lan, trẻ em được coi trọng và xem như nguồn tài nguyên lớn nhất của quốc gia. Ngày Trẻ em ở đây thường được tổ chức vào thứ Bảy của tuần thứ hai tháng 1 hàng năm (gọi là Wan Dek hoặc wan-dèk-hàeng châat) - vừa là dịp để các bé nhận lời chúc, vừa giúp các em hiểu về tầm quan trọng và trách nhiệm của mình với xã hội.
Điều đỉnh cao là vào dịp này, tất cả trẻ em Thái Lan được vào cửa miễn phí tại các công viên giải trí, vườn thú... Thậm chí, các văn phòng chính phủ như Tòa nhà Chính phủ, căn cứ Quân đội, Hải quân và Không quân cũng mở cửa đón các em nữa! Respect level max!
Nguồn: kenh14.vn