"Gia đình đi 8 người, giờ chỉ còn 2 mẹ con sống" - bà Bình, nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long nghẹn ngào nói với giọng đầy đau xót
Bà Phạm Thị Bình (sinh năm 1970, sống ở Hạ Long) là một trong 10 người may mắn sống sót sau cơn dông lốc kinh hoàng giữa biển khơi. Bà đã kể lại những phút giây sinh tử trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến hàng chục người ra đi mãi mãi.
Theo bà Bình kể, chỉ mới rời bến được khoảng 5-10 phút thôi, trời đã bắt đầu nổi gió lớn và mưa ầm ầm rơi xuống. Nhiều hành khách lập tức yêu cầu cho quay về bờ luôn.
"Lúc đó mọi người đều nài nỉ hướng dẫn viên cho tàu quay về. Tiền vé giờ không còn quan trọng nữa, gió to thế này có đi ra cũng chẳng chơi được gì. Nhưng chủ tàu bảo lúc này đang xuôi sóng, phải đi vào chỗ khe núi tránh sóng gió đã rồi mới quay đầu được.
Được khoảng nửa tiếng sau, cơn dông khủng khiếp bất ngờ ập đến luôn Dù đã đóng kín cửa sổ rồi mà nước mưa vẫn hất vào ướt hết sàn tàu. Khi gió mạnh lên, mọi thứ trong tàu nghiêng hết sang bên phải, mọi người cũng đổ dồn sang một bên. Chỉ trong chớp mắt, tàu lật úp luôn, không ai kịp trở tay" - bà Bình nhớ lại với giọng run run.
Tàu lật, mọi người chìm xuống biển, mất phương hướng hoàn toàn. Bà Bình cùng nhiều người khác bị sặc nước, thậm chí còn uống phải cả xăng dầu từ tàu tràn ra nữa Trong tình huống sinh tử ấy, ai còn sống cố bám víu vào mảnh vỡ hoặc phần đuôi tàu nổi lên mặt nước, hi vọng có tàu nào đó đi qua cứu mình.
"Lúc được con trai cứu ra khỏi khoang tàu, dù máu vẫn chảy trên người nhưng mẹ cố vẫy áo gọi tàu cứu hộ. Mưa gió mù mịt, có tàu đi qua mà không dừng lại. Mọi người cứ bám vào đuôi tàu lật mà hy vọng mong manh lắm" - bà Bình rơi nước mắt
Chờ đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ, bà Bình và một số người mới được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa vào bờ. Trong khi đó, nhiều người đã kiệt sức, bị sóng đánh, trôi dạt trong tuyệt vọng...
"Có 2 người được vớt lên rồi buộc dây vào người, nhưng sóng quá to nên họ vẫn bị cuốn mất, không qua khỏi" - bà Bình nghẹn lời.
Gia đình bà Bình đi du lịch 8 người, gồm bà Bình, con trai, con dâu và người thân trong gia đình nhưng giờ chỉ còn bà và con trai sống sót. "Con dâu mẹ mất rồi. Cháu mới dự định tổ chức đám cưới cuối năm... Giờ mất hết rồi"
Người con trai của bà - anh Đinh Đức Hiệp (ở Quảng Ninh) - là người đã liều mạng cứu mẹ và một số người khác. Hiện anh chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng nỗi đau tinh thần thì quá lớn. Gia đình mất 6 người, hiện mới tìm được 5 người, còn một cháu bé 6 tuổi vẫn chưa tìm thấy
Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tìm thấy 45 trong tổng số 49 người trên tàu, trong đó 35 người đã qua đời và 10 người sống sót. Hiện vẫn còn 4 người mất tích. Danh tính 4 người mất tích gồm: anh H.V.T. (sinh năm 1985), anh H.V.H. (sinh năm 1979), chị H.T.Q. (sinh năm 1975) và bé N.D.K.Ph. (sinh năm 2019).
Nguồn: soha.vn
Bà Phạm Thị Bình (sinh năm 1970, sống ở Hạ Long) là một trong 10 người may mắn sống sót sau cơn dông lốc kinh hoàng giữa biển khơi. Bà đã kể lại những phút giây sinh tử trong vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long khiến hàng chục người ra đi mãi mãi.
Theo bà Bình kể, chỉ mới rời bến được khoảng 5-10 phút thôi, trời đã bắt đầu nổi gió lớn và mưa ầm ầm rơi xuống. Nhiều hành khách lập tức yêu cầu cho quay về bờ luôn.
"Lúc đó mọi người đều nài nỉ hướng dẫn viên cho tàu quay về. Tiền vé giờ không còn quan trọng nữa, gió to thế này có đi ra cũng chẳng chơi được gì. Nhưng chủ tàu bảo lúc này đang xuôi sóng, phải đi vào chỗ khe núi tránh sóng gió đã rồi mới quay đầu được.
Được khoảng nửa tiếng sau, cơn dông khủng khiếp bất ngờ ập đến luôn Dù đã đóng kín cửa sổ rồi mà nước mưa vẫn hất vào ướt hết sàn tàu. Khi gió mạnh lên, mọi thứ trong tàu nghiêng hết sang bên phải, mọi người cũng đổ dồn sang một bên. Chỉ trong chớp mắt, tàu lật úp luôn, không ai kịp trở tay" - bà Bình nhớ lại với giọng run run.
Tàu lật, mọi người chìm xuống biển, mất phương hướng hoàn toàn. Bà Bình cùng nhiều người khác bị sặc nước, thậm chí còn uống phải cả xăng dầu từ tàu tràn ra nữa Trong tình huống sinh tử ấy, ai còn sống cố bám víu vào mảnh vỡ hoặc phần đuôi tàu nổi lên mặt nước, hi vọng có tàu nào đó đi qua cứu mình.
"Lúc được con trai cứu ra khỏi khoang tàu, dù máu vẫn chảy trên người nhưng mẹ cố vẫy áo gọi tàu cứu hộ. Mưa gió mù mịt, có tàu đi qua mà không dừng lại. Mọi người cứ bám vào đuôi tàu lật mà hy vọng mong manh lắm" - bà Bình rơi nước mắt
Chờ đợi khoảng 3 tiếng đồng hồ, bà Bình và một số người mới được lực lượng chức năng tiếp cận và đưa vào bờ. Trong khi đó, nhiều người đã kiệt sức, bị sóng đánh, trôi dạt trong tuyệt vọng...
"Có 2 người được vớt lên rồi buộc dây vào người, nhưng sóng quá to nên họ vẫn bị cuốn mất, không qua khỏi" - bà Bình nghẹn lời.
Gia đình bà Bình đi du lịch 8 người, gồm bà Bình, con trai, con dâu và người thân trong gia đình nhưng giờ chỉ còn bà và con trai sống sót. "Con dâu mẹ mất rồi. Cháu mới dự định tổ chức đám cưới cuối năm... Giờ mất hết rồi"
Người con trai của bà - anh Đinh Đức Hiệp (ở Quảng Ninh) - là người đã liều mạng cứu mẹ và một số người khác. Hiện anh chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng nỗi đau tinh thần thì quá lớn. Gia đình mất 6 người, hiện mới tìm được 5 người, còn một cháu bé 6 tuổi vẫn chưa tìm thấy
Theo báo cáo nhanh từ UBND tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng đã tìm thấy 45 trong tổng số 49 người trên tàu, trong đó 35 người đã qua đời và 10 người sống sót. Hiện vẫn còn 4 người mất tích. Danh tính 4 người mất tích gồm: anh H.V.T. (sinh năm 1985), anh H.V.H. (sinh năm 1979), chị H.T.Q. (sinh năm 1975) và bé N.D.K.Ph. (sinh năm 2019).
Nguồn: soha.vn