Hống hách hay thảo mai, cái nào toxic hơn nhỉ? Trong tập mới nhất của Chuyện ông sao, mình sẽ cùng bóc phốt một nhân vật có độ "lật mặt" nhanh hơn lật bánh tráng của Vbiz đây!
Nói hay, nói ngọt thì mọi chuyện đều smooth. Nhưng sống thẳng, sống thật quá thì đôi khi lại tự chuốc hoạ vào thân. Thực ra thảo mai sao cho vừa vặn là cả một nghệ thuật, mà người nào "nhảy số" nói dối nhanh thì đúng là nghệ sĩ thật. Nhưng để diễn tròn vai từ A đến Z thì cần nhiều hơn thế, may mắn chẳng hạn? Và đây là điều mà có vẻ ông trời đã bất công lấy mất khỏi anh ca sĩ A trong câu chuyện sẽ kể đến sau đây.
Khác hẳn những "ông sao, bà sao" với tính tình hống hách, hay làm trịch làm thượng, anh A nói chuyện ngọt như mía lùi luôn. Người xa lạ, mới gặp lần đầu mà anh cũng lấy lòng được trong một nốt nhạc. Bằng cách nào đó, anh tô vẽ cho mình hình hài thân thiện như chàng trai nhà bên, khiến bao anh (em) say đắm FC của A cũng lọt top những fandom hùng hậu nhất Vbiz, cứ hôm nào anh đi diễn show là fan xuất hiện đông nghẹt, giơ cao lightstick sáng như những ánh sao.
Nhớ không A, lời hứa ngày xưa?
Giữ đúng tác phong mọi khi, anh A xởi lởi ngay khi công ty B đề nghị giúp đỡ kênh truyền thông của mình. Nhưng lúc bên này liên hệ lại "chốt đơn", anh liền giở màu thảo mai với 7749 lý do: "Chờ anh diễn xong show này", "Hẹn vài hôm anh vào Sài Gòn", "Đợi anh bàn bạc thêm cùng ekip",... Chung quy vẫn là những lời hứa chót lưỡi đầu môi, một đi không trở lại
Cũng nghe tiếng anh A từ lâu nên công ty B buông xuôi sớm sau vài tháng đợi chờ. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải một ngày đẹp trời, anh A chủ động gọi điện xin hẹn để nói lại cái deal hợp tác mà chính anh đã nhiều lần ruồng bỏ.
Lần này liệu có khá khẩm hơn? Xin thưa là không nha! Được vài hôm tưởng êm xuôi, công ty B vỡ lẽ ra anh A đã đi trước một nước khi kí hợp đồng với công ty đối thủ của B là C, cái hợp đồng mà chính anh đã chủ động hứa hẹn với công ty B. Vậy mà khi được hỏi đến, anh ca sĩ lại ú ớ giả ngơ rằng anh không biết chuyện gì đang xảy ra. Oke fine... Chứ ai đâu mà nghe anh diễn mãi cái màu thảo mai
Lục lại quá khứ, cũng nhờ cái miệng múa giỏi quá mà "thầy giáo" A nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các bậc phụ huynh khi gửi con em mình đi học thanh nhạc. Mà bố mẹ các cháu đâu có biết rằng, thầy dạy xướng âm nhưng "dùng vợt muỗi để chích điện học sinh" (Chú ý: Hình ảnh ẩn dụ, không phải nghĩa đen). Ai ngờ rằng cậu học trò ngày nào lại thành ca sĩ thuộc hàng top của showbiz Việt, ra bài nào hit bài đấy.
Nguồn: kenh14.vn