Mới đây thôi, chị đẹp Lý Nhã Kỳ lại khiến cộng đồng mạng "rần rần" với tin đồn bị bắt lan truyền khắp nơi. Nhưng mà giống như bao lần trước, chị vẫn chill phết! Không những phủ nhận rõ ràng, chị còn thản nhiên livestream tám chuyện với fan như không có chuyện gì xảy ra, ngầm flex rằng mình vẫn ổn áp và đã quen với kiểu drama "trời ơi đất hỡi" này rồi
Bí ẩn chồng chất về "kiều nữ"
Nếu như Lý Nhã Kỳ nổi đình nổi đám trong showbiz về độ giàu có thì ở đời tư, chị còn được mệnh danh là "triệu phú tin đồn" luôn á
Thường thì nghệ sĩ toàn bị đồn chuyện tình ái, cặp kè, giật chồng, có đại gia chống lưng blabla... nhưng với Lý Nhã Kỳ thì level drama lại "đỉnh của chóp" hơn nhiều nha!
Hồi mới vào nghề đóng phim, tên tuổi Lý Nhã Kỳ chưa được chú ý lắm nên nhờ đó mà chị có những ngày tháng bình yên, không phải đối mặt với thị phi hay tị nạnh ghen ghét.
Nhưng kể từ khi chị nổi như cồn với "Kiều nữ và đại gia", "Gió nghịch mùa" thì những thông tin "không hay ho" cho chị cũng bắt đầu xuất hiện rồi
Vào vai cực ăn ý với diễn viên Việt Anh, tin đồn "phim giả tình thật" của Lý Nhã Kỳ với bạn diễn đã bám chị như hình với bóng suốt mấy năm trời luôn!
Thông tin trên mạng xã hội hồi đó còn khẳng định "chắc như đinh đóng cột" rằng có cả clip nóng của Việt Anh và Lý Nhã Kỳ ngay trong phòng ngủ của con trai bà chủ cho thuê biệt thự quay phim nữa kìa
Nhưng mà cho đến giờ, vẫn chẳng có hình ảnh nào chứng minh tin đồn đó là thật cả!
Lý Nhã Kỳ vẫn giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp với Việt Anh, như một cách ngầm khẳng định của "kiều nữ" rằng thời gian sẽ là câu trả lời cho mối quan hệ thực sự của chị và Việt Anh thôi.
Khi tin đồn "phim giả tình thật" đã lắng xuống và lúc Lý Nhã Kỳ đã có sự nghiệp cá nhân xịn xò, không chỉ ở nghệ thuật mà còn trải rộng ra nhiều lĩnh vực khác thì đời tư của chị lại bị "đào bới" tiếp
Giữa lúc chị đang "ghi điểm" với công chúng trong vai trò Đại sứ du lịch thì tấm ảnh cưới của chị bỗng nhiên xuất hiện tràn lan trên mạng luôn.
Theo thông tin này thì Lý Nhã Kỳ từng kết hôn lúc 18 tuổi với một Việt kiều Đức nha!
Mặc dù mẫu Giấy chứng nhận kết hôn - dùng cho việc kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài ngày 18/8/2000 ghi rõ họ tên vợ là Trần Thị Thanh Nhàn, nơi sinh Vũng Tàu, quốc tịch Việt Nam; ngày sinh của Trần Thị Thanh Nhàn cũng trùng khớp với ngày sinh của Lý Nhã Kỳ (tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn): 19/7/1982.
Giấy chứng nhận kết hôn cũng có đủ chữ ký của Trần Thị Thanh Nhàn và Dương Thiết Tâm, nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn phủ nhận à nghen
Cũng thời điểm làm Đại sứ du lịch, Lý Nhã Kỳ còn bị cho là đã nói dối về bằng cấp của mình nữa.
Ngôi trường được chị cho biết khi học ở Đức là trường Real và sau là trường Alexander Wiegand nhưng ngay cả những người đang sống và học tập tại Đức cũng "mù tịt" vì không biết có hay không một trường đại học tên như thế
Cư dân mạng tìm kiếm trên Google của Đức tên trường Alexander Wiegand cũng không ra kết quả gì hết!
Cho đến giờ, thực hư về bằng cấp của Lý Nhã Kỳ vẫn là một ẩn số. Công chúng cũng không còn quá quan tâm lắm, bởi với một Đại sứ du lịch, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả chứ gì.
Và trên cương vị của một Đại sứ du lịch hồi đó, Lý Nhã Kỳ vẫn luôn được đánh giá là làm rất tốt, mang đến nhiều thành quả thấy rõ cho ngành du lịch Việt Nam mình nha
Chả thế mà sau này, khi Lý Nhã Kỳ xin rút không làm nữa, đã có nhiều cái tên ứng cử và được Bộ VH-TT&DL lựa chọn nhưng dấu ấn so với "kiều nữ" là khá mờ nhạt luôn ý.
Chính ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH-TT&DL) khi đó cũng đã tâm sự với báo chí rằng ông cảm thấy rất nuối tiếc khi Lý Nhã Kỳ không làm thêm một nhiệm kỳ nữa.
Ông cũng kỳ vọng, nếu chị tiếp tục cương vị của mình, du lịch Việt Nam sẽ có nhiều khởi sắc hơn nữa đó!
Luôn phải đối mặt với tin đồn
Không biết có phải vì bị "chấn thương tâm lý" bởi những tin đồn hay không mà có thời điểm, Lý Nhã Kỳ tuyên bố rút lui khỏi showbiz để chuyên tâm vào kinh doanh luôn
Thế nhưng, có lẽ vì tình yêu nghệ thuật quá lớn, chị đã không thể rời xa công chúng như đã nói. Chỉ có điều, màn comeback showbiz sau một thời gian vắng bóng của Lý Nhã Kỳ đã bước sang một đẳng cấp khác hẳn!
Thay vì đóng phim để lấy vài chục triệu cát-xê, chị trở thành nhà đầu tư cho những dự án phim ở nước ngoài luôn nha.
Tên chị cũng được xuất hiện ở các liên hoan phim lớn của thế giới chứ không phải đi theo diện tài trợ như trước đây các nghệ sĩ Việt hay làm nữa đâu
Cùng với đó, Lý Nhã Kỳ được báo chí đăng tải về khối tài sản siêu khủng mà từ trước đến giờ, dù người đẹp lấn sân kinh doanh cũng không ít nhưng chẳng mấy người có được khối gia sản lớn như vậy!
Mỹ nhân giàu có bậc nhất trong showbiz sở hữu một tòa nhà rộng khoảng 600m2 nằm trên đường Đồng Khởi (TPHCM) là showroom kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương với các nhãn hàng thuộc thương hiệu riêng của Lý Nhã Kỳ chủ yếu phục vụ cho giới thượng lưu
Chị cũng sở hữu căn biệt thự hai mặt tiền nằm ven sông Sài Gòn được dát vàng từ cổng vào đến nội thất bên trong; chiếc du thuyền màu trắng đẳng cấp 5 sao; 5 bộ sưu tập kim cương từng xuất hiện cùng cựu Đại sứ du lịch.
Chiếc xế hộp thường xuyên được chị sử dụng cũng được định giá lên đến 40 tỷ đồng luôn á!
Đã có nhiều câu hỏi được đặt ra, kể cả có kinh doanh thời trang cao cấp và kim cương thì Lý Nhã Kỳ cũng khó mà trở nên siêu giàu đến vậy chứ?
Những mối quan hệ của chị với các tỷ phú nước ngoài cũng chỉ được biết là thân thiết, còn đó có phải là mối quan hệ làm ăn kinh doanh hay không, cho đến giờ vẫn không ai biết rõ
Có lẽ vì thế mà những tin đồn về việc chị bị "sờ gáy" như vừa qua cũng cứ âm ỉ trong dư luận. Chỉ biết rằng, Lý Nhã Kỳ luôn khẳng định với công chúng, khối tài sản khổng lồ của chị là do một tay chị gây dựng chứ không dựa vào ai cả nha!
Bản thân chị cũng đã phải lao động cật lực từ sáng sớm đến tối khuya chứ không phải suốt ngày chỉ ăn vận đắt tiền như những gì bên ngoài được thấy đâu
Dù tin đồn là "mẫu số chung" của những người dấn thân vào showbiz, nhưng có một điều mà Lý Nhã Kỳ khá khác biệt là chị luôn thẳng thắn đối diện với nó.
Người ta chỉ thấy chị bức xúc duy nhất một lần với tin đồn về việc chị qua đời vì mắc một căn bệnh lạ. Còn lại, dù tin đồn dữ dội và bất lợi đến thế nào, chị cũng đều bình thản đối diện hết nha
Sau những quăng quật của cuộc sống, Lý Nhã Kỳ học cách vượt qua để không trở thành nạn nhân của những tin đồn.
Chị chia sẻ: "Tôi cũng là phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu để vượt qua sóng gió cũng vẫn có nước mắt và một trái tim.
Nói là tôi sẽ mặc kệ dư luận để bước lên và sống thì là nói dối. Tôi nghĩ, nếu mình cứ quyết liệt chạy theo scandal, bị dư luận cuốn lấy cuối cùng mình sẽ đi về đâu và sẽ được gì? Mình sẽ mệt mỏi, mất tinh thần, mất thời gian.
Nguồn: soha.vn