Panda2k74168
New member
Hơn 200 cán bộ ra tay vây bắt, nhưng bọn "anh chị" vẫn liều mạng lao vào cướp lại hàng ngay tại đường mòn 474 biên giới - drama gay cấn thật sự!
Vụ việc "căng đét" xảy ra lúc 10h30 ngày 3/11 tại đường mòn 474 khu vực biên giới thuộc xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Văn Bình đã trực tiếp chỉ đạo hơn 200 cán bộ từ đồn biên phòng Tân Thanh, đội quản lý thị trường, cảnh sát 113, Công an huyện Văn Lãng, đội cảnh sát cơ động ập vào bắt giữ lô hàng lậu từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường rừng.
Cơ quan chức năng đã thu giữ số lượng hàng hóa gồm hàng tạp hóa, quần áo… tổng cộng 46 bao với ước tính trị giá khoảng gần 2 tỷ đồng. Khỏi bàn là "khủng" rồi!
Hiện tại, 46 bao hàng đang được cơ quan chức năng đưa về nơi tập kết để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Sự việc này khiến người dân xung quanh tò mò kéo đến xem ầm ầm luôn.
Theo thông tin trên báo Người lao động, khi bị "bắt nóng", hàng trăm đối tượng "bỏ của chạy lấy người" để thoát thân. Nhưng plot twist là vẫn có mấy anh "gan to" đã ngang nhiên manh động cướp lại hàng ngay trước mặt cơ quan chức năng. Tuy nhiên, các anh vẫn bị kiên quyết bắt giữ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật thôi nhé!
Được biết, khu vực biên giới Ma Mèo, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng từ lâu đã là "điểm nóng" của hoạt động buôn lậu. Với đường biên giới kéo dài, nhiều đường mòn, đường tắt qua lại, đã tạo điều kiện "cực xịn" cho các hoạt động buôn lậu và gian lận thương mại.
Tính từ 1 đến 3/11, cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành bắt quả tang 12 vụ, thu giữ lượng hàng lậu trị giá khoảng 2 tỷ đồng.
Nguồn: soha.vn