CaoCandy5437
New member
Tưởng lừa được ai ngờ "cú lừa" bị lật ngược, tên lừa đảo tức điên đòi kiện cô gái ra tòa vì... bị lừa lại mất tiền! Drama này đỉnh của chóp luôn các bạn ơi
Hồi cuối tháng 6 vừa rồi, một bạn nữ sinh viên ở Trung Quốc nhận cuộc gọi lạ báo nợ tiền ngân hàng. Nhưng plot twist là bạn ấy đã "phản dame" siêu đỉnh, ăn ngược lại 3.100 tệ (tầm 11 triệu VND) của tên lừa đảo, khiến hắn ta giận tím mặt dọa kiện ra tòa
"Em đã lừa được của bọn lừa đảo 3.100 tệ (tương đương 11 triệu đồng). Hắn nói sẽ kiện và tống em vào tù. Em phải làm sao bây giờ?" - Tại Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh Đại học Nông nghiệp Hồ Nam, Trung Quốc, bạn nữ sinh Giang Nghi (tên đã được đổi) lo sợ kể lại với quản lý ngân hàng.
Nghe xong câu chuyện, giám đốc ngân hàng cũng phải shocked! Chuyện là sáng 25/6, Giang Nghi - sinh viên Đại học Nông nghiệp Hồ Nam nhận cuộc gọi từ số lạ. Bên kia xưng là nhân viên UnionPay (một tập đoàn dịch vụ tài chính siêu to khổng lồ của Trung Quốc), giọng nghiêm túc kiểu "xin cảnh báo" rằng tài khoản UnionPay của bạn đang nợ và sắp bị khóa nếu không trả ngay lập tức. Còn gửi luôn link website để chuyển tiền vào tài khoản "của họ" nữa chứ!
"Trước đó em có dùng UnionPay mua hàng online mấy lần, nên vừa nghe xong đã hoảng lắm rồi. Nhưng sinh viên như em thì lấy đâu ra số tiền lớn để trả?" - Giang Nghi kể.
Như đọc vị được suy nghĩ, bên kia liền "tốt bụng" giới thiệu công ty cho vay uy tín, thậm chí có thể giúp bạn nữ "rút tiền" luôn. Chưa hết đâu! Để lấy lòng tin, bọn lừa đảo còn chuyển trước 3.100 tệ (khoảng 11 triệu) vào tài khoản Alipay (ứng dụng thanh toán kiểu Momo bên Trung Quốc) của Giang Nghi, rồi yêu cầu bạn chuyển lại 6.200 tệ (tầm 22 triệu)
Thấy vụ này sus vãi, Giang Nghi quyết định "tương kế tựu kế", lừa lại luôn tiền của tên lừa đảo! "Lúc đó em càng nghĩ càng thấy sai sai, nên nói thiếu tiền rồi chạy đến ngân hàng hỏi cho chắc" - bạn ấy kể.
Thấy không thấy tiền về, tên lừa đảo bắt đầu "khủng bố" điện thoại liên tục và dọa kiện tống vào tù. Giang Nghi sợ quá, vừa đến ngân hàng đã òa khóc vì nghĩ mình lừa tiền người ta và sắp phải ở tù
Nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp vừa khen bạn nữ thông minh, vừa an ủi mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã nhanh chóng đến ngân hàng xác minh. Sau đó họ gọi luôn cho Cục Công an báo cáo và điều tra thêm.
Sau khi story này viral, cộng đồng mạng Trung Quốc bùng nổ tranh luận: "Thế này có tính là lừa tiền của kẻ lừa đảo không?"; "Cuối cùng có bị kiện hình sự không đây?"; "Mình chỉ quan tâm việc lừa lại bọn lừa đảo thế này có phạm pháp không thôi"; "Cô gái này thông minh ghê, lại còn thật thà khai báo với công an nữa"; "Nhớ đến câu chuyện cô gái bị bắt cóc rồi lại bán luôn kẻ buôn người vậy "; "Theo mình thì nên thưởng luôn số tiền này cho cô ấy"; "Cuộc sống khó khăn nên lừa đảo tăng nhiều quá"; "Vậy cuối cùng số tiền này về đâu?"; "Lừa tiền của kẻ lừa đảo thì có sai không?"...
Trước câu hỏi của netizen, đại diện Cục Cảnh sát cho biết số tiền mà bọn lừa đảo gửi cho Giang Nghi sẽ được sung công quỹ nhà nước. Còn theo Luật sư Triệu Kiến Lập từ Công ty Luật Trung Minh Bắc Kinh thì: "Lừa tiền từ tổ chức lừa đảo không cấu thành tội chiếm đoạt tài sản"
"Tuy không nguy hiểm nhưng kinh nghiệm của em là đừng tham, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và cẩn trọng hơn với cuộc gọi từ người lạ nhé" - Giang Nghi chia sẻ bài học xương máu của mình.
Nguồn: kenh14.vn