Ơ kìa, tưởng gì mà hóa ra là sự thật kinh hoàng ẩn dưới lớp lá chuối, anh này vội báo cảnh sát ngay lập tức luôn đó!
Theo The Thaiger, ông Banjong (57 tuổi) đã gọi cho Đồn cảnh sát Don Mueang báo về việc phát hiện thi thể bí ẩn tại một bãi cỏ dọc theo Đường Kamphaengphet 6, gần sân bay Bangkok.
Ông Banjong kể lại, lúc đầu chỉ thấy một đàn ruồi tụ tập trên mặt đất phía trên lá chuối, thấy kỳ kỳ nên tò mò kiểm tra.
Đến khi lật xem kỹ hơn, ông choáng váng khi nhìn thấy bàn chân người nằm bên dưới lớp lá. Sợ quá trời sợ, ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người qua đường khác là ông Songphon (45 tuổi). Cả hai quyết định giữ nguyên hiện trường và liên lạc với cảnh sát ngay.
Theo báo cáo của cảnh sát, thi thể được phát hiện là của một người đàn ông chưa xác định được danh tính do thiếu đồ đạc cá nhân và giấy tờ tùy thân.
Nạn nhân được mô tả có làn da ngăm đen, mập mạp với vết thương nghiêm trọng ở đầu. Anh ta mặc áo sơ mi xanh đậm và quần short xanh đậm nhưng không đi giày.
Khuôn mặt của người đàn ông được phủ bằng lá chuối, nhiều khả năng được cắt từ một cây chuối gần đó. Gần thi thể, cảnh sát còn tìm thấy quần short thể thao màu xanh, áo phông màu xám và ba lô màu đen, tất cả đều dính máu.
Ngoài ra, người ta còn phát hiện một thanh xi măng gãy có vết máu cùng với bằng chứng cho thấy thi thể đã bị kéo đến địa điểm này.
Nguồn: soha.vn
Theo The Thaiger, ông Banjong (57 tuổi) đã gọi cho Đồn cảnh sát Don Mueang báo về việc phát hiện thi thể bí ẩn tại một bãi cỏ dọc theo Đường Kamphaengphet 6, gần sân bay Bangkok.
Ông Banjong kể lại, lúc đầu chỉ thấy một đàn ruồi tụ tập trên mặt đất phía trên lá chuối, thấy kỳ kỳ nên tò mò kiểm tra.
Đến khi lật xem kỹ hơn, ông choáng váng khi nhìn thấy bàn chân người nằm bên dưới lớp lá. Sợ quá trời sợ, ông đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người qua đường khác là ông Songphon (45 tuổi). Cả hai quyết định giữ nguyên hiện trường và liên lạc với cảnh sát ngay.
Theo báo cáo của cảnh sát, thi thể được phát hiện là của một người đàn ông chưa xác định được danh tính do thiếu đồ đạc cá nhân và giấy tờ tùy thân.
Nạn nhân được mô tả có làn da ngăm đen, mập mạp với vết thương nghiêm trọng ở đầu. Anh ta mặc áo sơ mi xanh đậm và quần short xanh đậm nhưng không đi giày.
Khuôn mặt của người đàn ông được phủ bằng lá chuối, nhiều khả năng được cắt từ một cây chuối gần đó. Gần thi thể, cảnh sát còn tìm thấy quần short thể thao màu xanh, áo phông màu xám và ba lô màu đen, tất cả đều dính máu.
Ngoài ra, người ta còn phát hiện một thanh xi măng gãy có vết máu cùng với bằng chứng cho thấy thi thể đã bị kéo đến địa điểm này.
Nguồn: soha.vn