Lắp ráp iPhone mà chưa từng thấy iPad - Câu chuyện đau lòng của công nhân Foxconn

BinKute

New member
a2e0298f47ceb9737803.jpg


e51fbd0ad4fc54234c6a.jpg


4a47d4589ff21aa6a059.jpg


Ban đầu, chị từ chối phỏng vấn vì sợ bay việc và bị truy tố. Nhưng sau khi CNN hứa giữ bí mật danh tính và tìm địa điểm an toàn, chị mới đồng ý mở lòng. Và câu chuyện của chị thật sự nặng nề đấy

Hãy gọi chị ấy là chị Chen - một trong hơn 1 triệu công nhân Trung Quốc đang làm việc tại Foxconn, công ty sản xuất linh kiện cho rất nhiều thương hiệu đình đám trên thế giới, đặc biệt là Apple.

4e80a09e0f65de887cc7.jpg


Mối quan hệ giữa Foxconn và Apple đang là drama nóng bỏng tay hiện nay. Báo chí liên tục "bóc phốt" về điều kiện làm việc ở Foxconn và Apple cũng không thoát khỏi lùm xùm. Làm việc kiểu quân đội, giờ giấc bất định kéo dài đến mức không tưởng, không được nói chuyện trong xưởng, lương thấp - đó mới chỉ là một vài "tố cáo" từ các tổ chức bảo vệ quyền công nhân thôi.

Cả Foxconn lẫn Apple đều đã lên tiếng "thanh minh". Foxconn khẳng định điều kiện làm việc của họ đã ổn hơn phần lớn nhà máy ở Trung Quốc rồi, còn có cả bể bơi, trung tâm tư vấn và chăm sóc sức khỏe nữa kìa. Còn phía Apple, CEO Tim Cook lên tiếng: "Chúng tôi quan tâm đến tất cả mọi công nhân trong dây chuyền cung cấp sản phẩm toàn thế giới. Chúng tôi đã nhắc nhở các nhà sản xuất cung cấp điều kiện làm việc an toàn, tôn trọng công nhân và duy trì môi trường làm việc có trách nhiệm" và "Các nhà cung cấp phải đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi nếu muốn tiếp tục làm việc với Apple".

Nhưng sau khi nghe những lời này, chị Chen chỉ đơn giản trả lời: "Có thể Apple có quan tâm, nhưng tôi chẳng thấy dấu hiệu gì của sự quan tâm ấy cả"

Và đây là sự thật mà chị chia sẻ về điều kiện làm việc tại Foxconn: làm việc quá tải, cảm giác như "động vật", đồ ăn tệ, lương thấp và áp lực khủng khiếp. Nếu phàn nàn thì nhận ngay câu: "Nếu bạn không thích thì có thể bỏ việc. Ở Trung Quốc luôn có người thay thế vị trí của bạn."

"Tại Foxconn chúng tôi có câu nói: phụ nữ làm việc như đàn ông và đàn ông làm việc như những chiếc máy. Hay nói dễ hiểu hơn là phụ nữ làm việc như đàn ông và đàn ông làm việc như động vật."

Công việc, công việc, công việc - đó là tất cả cuộc sống của chị Chen. Thông thường giờ làm việc là 60 giờ một tuần nhưng chị phải làm thêm rất nhiều giờ nữa để kiếm thêm tiền làm thêm giờ quý giá. Mức lương một tháng của chị là 200 USD (hơn 4 triệu đồng).

"Thật quá chán nản, tôi không thể chịu nổi nữa. Mỗi ngày của tôi là kết thúc công việc và đi ngủ. Buổi sáng thức dậy và đi làm. Nó trở thành thói quen hàng ngày và tôi cảm thấy tôi như một loại động vật vậy"



"Động vật" - từ mà chị Chen nhắc lại rất nhiều lần. Foxconn muốn đảm bảo rằng họ kiểm soát được các công nhân của mình. Chị Chen chỉ cho CNN thấy tòa nhà ký túc xá nơi chị ăn và ngủ. Tòa nhà ấy trông như một thành phố nhỏ với các nhân viên bảo vệ có vũ trang. Các công nhân ra vào theo từng ca và luôn chạy trốn khi CNN tới gần.

Nhiều người có thể nói rằng những công ty như Foxconn mang đến việc làm cho hơn 1 triệu người dân Trung Quốc và hiện vẫn có hơn 10 nghìn người xếp hàng mong được làm việc cho Foxconn. Tuy nhiên chị Chen cũng như những công nhân làm việc trong Foxconn không hề hạnh phúc chút nào. Trong năm 2010 đã có rất nhiều công nhân Foxconn phải tự tử Chỉ vài tuần trước, công nhân Vũ Hán cũng đe dọa tự tử nếu họ bị chuyển sang nhà máy khác.

Chị Chen cho biết chị không thể chịu đựng nổi tiếp tục làm việc cho Foxconn nữa. Làm việc liên tục hàng giờ liền để tạo ra sản phẩm mà chị không bao giờ có thể mua được cho một công ty kiếm hàng tỷ USD mỗi năm là quá sức với chị.

Và bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng dù lắp ráp màn hình cho iPad nhưng chị Chen chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc iPad cả Bạn có thể xem phản ứng của chị Chen khi cầm vào iPad qua video.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top