CậuVàngQuạu
New member
Bí mật lắp camera giấu kín trong căn hộ đang thuê, chị vợ này đã rơi vào trạng thái "OMG" khi phát hiện chồng mình rủ đám đàn ông về nhà rồi có những hành vi... cực kỳ sus với họ
Theo báo cáo được đăng ký tại đồn cảnh sát, một chị phụ nữ ở Mainpuri, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã tố cáo ông xã của mình về tội quấy rối đòi của hồi môn, bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác, và còn có "quan hệ bất chính" với nhiều anh chàng khác nữa chứ
Theo FIR được đăng ký vào ngày 29/4, cảnh sát đã lập biên bản đối với anh chồng này rồi nhé.
Chị khiếu nại tên Rupali Gupta cho biết đã kết hôn với Shivam Gupta, một cư dân của huyện Etah, vào ngày 19/2/2024 trong một đám cưới theo nghi lễ Hindu ở Mainpuri. Chị tố cáo rằng gia đình mình đã "chơi lớn" chi gần 1 crore rupee cho đám cưới (bao gồm tiền mặt, vàng bạc và đủ thứ trên đời), nhưng anh chồng vẫn chưa đủ mà còn đòi thêm 50 lakh rupee tiền hồi môn nữa
Theo hồ sơ, anh Shivam Gupta này có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật và làm kỹ sư điều hành tại Mumbai, lương tháng khoảng 2,5 lakh rupee luôn đó. Nhưng mà vẫn... "khát" tiền hồi môn
Chị vợ tố cáo rằng sau khi cưới, anh chồng liên tục quấy rối cả về tinh thần lẫn thể xác vì chuyện tiền nọ kia. Điều đáng nói là anh ta tỏ ra "lạnh nhạt" với chuyện... vợ chồng, khiến chị bắt đầu "nghi ngờ chồng có bồ"
Để verify những nghi ngờ của mình, chị đã lắp camera giấu kín trong căn hộ thuê. Và rồi vào ngày 21/6/2025, drama chính thức bùng nổ khi chị phát hiện qua clip rằng chồng mình đã rủ đàn ông về nhà và có những hành vi cực kỳ không phải dạng với họ Chị nói việc xem những clip này khiến chị bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng luôn.
Plot twist còn tiếp tục khi chị vợ đối chất thì bị anh chồng đe dọa sẽ "unalive" nếu dám kể cho ai biết. Vì quá sợ nên chị không dám báo cảnh sát ngay
Chị cũng bóc phốt luôn là lần đầu đến đồn cảnh sát thì đơn không được nhận. Sau đó chị phải gửi đơn khiếu nại bằng văn bản cho "sếp to" thì mới được lập biên bản.
Nguồn: kenh14.vn
Theo báo cáo được đăng ký tại đồn cảnh sát, một chị phụ nữ ở Mainpuri, Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã tố cáo ông xã của mình về tội quấy rối đòi của hồi môn, bạo hành cả tinh thần lẫn thể xác, và còn có "quan hệ bất chính" với nhiều anh chàng khác nữa chứ
Theo FIR được đăng ký vào ngày 29/4, cảnh sát đã lập biên bản đối với anh chồng này rồi nhé.
Chị khiếu nại tên Rupali Gupta cho biết đã kết hôn với Shivam Gupta, một cư dân của huyện Etah, vào ngày 19/2/2024 trong một đám cưới theo nghi lễ Hindu ở Mainpuri. Chị tố cáo rằng gia đình mình đã "chơi lớn" chi gần 1 crore rupee cho đám cưới (bao gồm tiền mặt, vàng bạc và đủ thứ trên đời), nhưng anh chồng vẫn chưa đủ mà còn đòi thêm 50 lakh rupee tiền hồi môn nữa
Theo hồ sơ, anh Shivam Gupta này có bằng Thạc sĩ Kỹ thuật và làm kỹ sư điều hành tại Mumbai, lương tháng khoảng 2,5 lakh rupee luôn đó. Nhưng mà vẫn... "khát" tiền hồi môn
Chị vợ tố cáo rằng sau khi cưới, anh chồng liên tục quấy rối cả về tinh thần lẫn thể xác vì chuyện tiền nọ kia. Điều đáng nói là anh ta tỏ ra "lạnh nhạt" với chuyện... vợ chồng, khiến chị bắt đầu "nghi ngờ chồng có bồ"
Để verify những nghi ngờ của mình, chị đã lắp camera giấu kín trong căn hộ thuê. Và rồi vào ngày 21/6/2025, drama chính thức bùng nổ khi chị phát hiện qua clip rằng chồng mình đã rủ đàn ông về nhà và có những hành vi cực kỳ không phải dạng với họ Chị nói việc xem những clip này khiến chị bị chấn thương tâm lý nghiêm trọng luôn.
Plot twist còn tiếp tục khi chị vợ đối chất thì bị anh chồng đe dọa sẽ "unalive" nếu dám kể cho ai biết. Vì quá sợ nên chị không dám báo cảnh sát ngay
Chị cũng bóc phốt luôn là lần đầu đến đồn cảnh sát thì đơn không được nhận. Sau đó chị phải gửi đơn khiếu nại bằng văn bản cho "sếp to" thì mới được lập biên bản.
Nguồn: kenh14.vn