Nghe thì có vẻ khó tin nhưng là sự thật luôn đó các bạn ơi! Kể từ khi bước sang tuổi 30, Zlatan Ibrahimovic còn ghi nhiều bàn thắng hơn cả thời còn trẻ măng luôn á.
Hôm Chủ nhật vừa rồi, Ibrahimovic đã mở tỷ số cho Man Utd khi làm khách trên sân Sunderland và chạm tới cột mốc siêu đỉnh của riêng mình. Đây chính là bàn thắng thứ 250 mà anh ghi được kể từ khi bước sang tuổi 30 vào năm 2011 đó nha!
Tiền đạo người Thuỵ Điển này trong 6 năm qua ghi tới 250 bàn trong 308 trận thi đấu. Còn trước đó, thời còn trẻ trung sức khỏe, anh chỉ ghi được 232 bàn trong 528 trận thôi. Bạn có thấy sự khác biệt không?
Tiền đạo 35 tuổi này tự nhận mình giống rượu vang, càng lâu năm càng ngon, và thống kê trên đây chứng minh câu nói đó là sự thật luôn đấy!
"Tôi giống như Benjamin Button", Ibrahimovic phát biểu sau trận thắng Sunderland, tự so sánh mình với nhân vật lão hóa ngược trong một bộ phim điện ảnh Mỹ siêu nổi tiếng.
"Tôi sinh ra là người già, và chết khi đang trẻ. Tôi tập luyện vất vả, tập trung vào thi đấu. Tôi tin tưởng vào những gì mình làm. Dường như càng già đi, tôi lại càng thông minh hơn. Tôi không lãng phí năng lượng vào việc vô ích, vì thế phong độ của tôi ngày một đi lên" - anh chia sẻ đầy tự tin.
Ibrahimovic đang là chân sút tốt nhất của Man Utd với 28 bàn trên mọi mặt trận mùa này đấy nhé. Đoàn quân của Jose Mourinho, sau trận thắng Sunderland, đã leo lên vị trí thứ năm, cách đội đứng tư là Man City 4 điểm cùng một trận chưa đấu. Cơ hội chen chân vào top 4 vẫn còn rộng mở với Man Utd đó!
Nguồn: kenh14.vn