Nhim2k75443
New member
Tập 57 phần 2 "Hương vị tình thân" căng đét khi Thy (Thu Quỳnh) và lão Tấn (Hồ Phong) chạm mặt tại quán cà phê, không khí như muốn bốc cháy luôn á!
Ngay trước mặt Dũng (Sỹ Hưng), hai người úp mở dằn mặt nhau bằng những câu nói "nghe mà thấm" cực kỳ. Dũng đứng giữa mà không hiểu tí gì, chỉ thấy vibe lạ lắm - không ngờ một người là cha đẻ mình, còn chị gái thì lại là con ruột của người đã bị chính bố Dũng... sát hại nha các bạn! Drama tới bến rồi đây
Vừa lên xe định đi, Thy bị lão Tấn xông vào luôn. Cuộc đối đầu 1-1 căng não não, lão không hề ngại nhắc lại những sự thật đen tối ngày xưa.
Thậm chí lão còn dọa nạt Thy rằng nếu cô dám hở miệng với Dũng, ông sẽ bêu riếu quá khứ của bố đẻ cô trước thiên hạ. Mà thật ra nếu sự thật vỡ lở, Thy cũng không "sang" gì với thân phận con gái trong gia đình mẹ ngoại tình, bố bị tình nhân của mẹ giết... Cuộc đời sao khổ vậy trời
Thấy Thy vẫn cứng đầu không chịu nghe lời, lão Tấn điên lên luôn - xông vào bóp cổ cô, còn dọa sẽ không để cô và đứa bé trong bụng được yên. Ôi thương Thy quá đi mất!
Trong khi Thy đau khổ tận đáy lòng thì bên kia Nam (Phương Oanh) lại đang sống những ngày tháng hạnh phúc nhất đời nha!
Sau khi được "minh oan" cho bố (không phải kẻ giết người), Nam lại nhận thêm tin vui mới: cô mang thai rồi nèeee!
Cả Nam lẫn Long (Mạnh Trường) đều mừng rớt nước mắt luôn ý. Theo dự đoán của dân tình thì từ giờ đến hết phim, Nam sẽ được sống những ngày êm đềm, viên mãn thôi. Xứng đáng lắm vì chị đã khổ quá rồi!
Nguồn: soha.vn