TraBoy5737
New member
Đúng là "trời sinh voi, sinh cỏ" các bác ạ! Gia đình ông Lý này may mắn đến nỗi ai nghe cũng phải ghen tị với phát hiện siêu thần kỳ ngay trong nhà mình
Chuyện xảy ra ở huyện Vu Khê, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc - nơi vốn đã nổi tiếng với công viên rừng quốc gia Hongchiba cực kỳ mãn nhãn rồi. Nhưng giờ nơi này còn hot hơn nữa với một hiện tượng cực lạ: Suối cá bí ẩn xuất hiện ngay trong nhà dân!
Nghe đến "suối cá" thì ai cũng nghĩ ngay đến suối ngoài trời đầy cá phải không nào? Nhưng đây là suối CÓ THẬT nằm ngay trong nhà một ông nông dân ở thị trấn cổ Ninh Quảng luôn nha!
Điểm bá đạo nhất là: Cứ mỗi lần trời mưa dông sấm sét, cả ngàn con cá lại tự động xuất hiện từ cái động này ️ Nghe xong ai cũng muốn đến xem liền, thậm chí cả báo chí trung ương cũng kéo đến làm phóng sự luôn á!
Theo báo Trùng Khánh buổi sáng, ông Lý Thường Quyền - chủ nhân "suối cá thần thánh" này kể lại quá trình phát hiện cực kỳ bất ngờ. Hôm đó con trai ông là anh Lý Hiền Huệ đang đào đất trong vườn thì chợt thấy nước trào lên, rồi giữa các khe đá xuất hiện cả đống cá! Hai bố con vừa sốc vừa mừng luôn
Cơ quan ngư nghiệp địa phương sau khi khảo sát xác nhận đây là cá chép Vân Nam bơi ra từ mạch suối ngầm.
"Chậu vàng" bất ngờ đổi đời cả gia đình
Chuyên gia lâm nghiệp địa phương giải thích rằng suối cá này thực chất là đường đi của đàn cá trong một dòng sông ngầm. Hai bố con ông Lý vô tình đào đúng chỗ này thì chẳng khác gì trúng xổ số độc đắc!
Các cụ trong làng còn kể rằng từ trước giải phóng, người ta cũng từng phát hiện suối cá ở đây, lúc đó dân làng dùng nơm rổ vớt cá thoải mái.
Ông Lý cho biết từ năm 2008 phát hiện ra đến giờ, vào mùa nước nổi từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, cá xuất hiện ầm ầm. Gia đình ông còn xây thêm mấy cái hồ nước dưới móng nhà để chứa cá nữa. Cứ mùa mưa đến là cá lại lách qua khe đá chui lên!
Đỉnh điểm có lúc gia đình ông Lý vớt được gần nửa tạ cá/ngày Mỗi đợt nước dâng, chỉ vài ngày đã vớt được hơn 1 tấn cá, bán ra thu về hàng trăm nghìn NDT (tương đương vài trăm triệu đồng luôn á!)
Theo tờ Tin tức thượng du (Trung Quốc) tìm hiểu, phần lớn cá xuất hiện trong suối đều là cá chép Vân Nam tự nhiên, trung bình 2 lạng/con, giá bán 160 NDT/kg (tương đương 560.000 đồng).
Ông Lý chia sẻ hiện giờ số cá bắt được đều bán cho người dân xung quanh và du khách. Đến mùa nước nổi, du khách kéo đến xem đông nghịt, ông thu mỗi người 5 NDT tiền vé. Nhờ suối cá này, mỗi năm gia đình ông thu về 300.000 NDT (khoảng hơn 1 tỷ đồng)
Đến giờ, "cái chậu vàng" cứ mưa là đẻ ra cá của gia đình ông Lý đã trở thành điểm đến thần kỳ, hút khách ở huyện Vu Khê rồi. Rất nhiều du khách tìm đến đều nói rằng họ "đến để nhìn hiện tượng ly kỳ hiếm thấy này" với mắt đầu!
Ông Lý còn lắp cả camera giám sát để theo dõi tình hình đàn cá xuất hiện trong suối nữa cơ. Đúng chuẩn chủ doanh nghiệp thời 4.0 luôn!
Nguồn: kenh14.vn