Ông Lê Đức Giáp ở Hà Nội mỗi năm "về hưu sớm" với hàng trăm triệu đồng nhờ trồng loại cây cảnh ghép từ 10 loại quả siêu độc để bán dịp Tết Nguyên đán. Nghe mà choáng!
Tại xã Cao Viên (Thanh Oai, Hà Nội) có rất nhiều hộ gia đình trồng cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Nhưng mà vườn nhà ông Lê Đức Giáp lại có loại cây cảnh đặc biệt được ghép từ 10 loại quả, cho giá trị kinh tế cực khủng luôn nha!
Ông Lê Đức Giáp hiện có khoảng hơn 100 gốc bưởi cảnh, mỗi gốc lại được ghép tận 10 loại quả khác nhau. Nghe mà tưởng tượng không nổi á!
Riêng bưởi trên cây này cũng đã có đến 3 loại rồi: bưởi diễn, quả bòng, bưởi đỏ. Cam thì cũng 3 loại luôn: cam vinh, cam đường canh, cam Malaysia. Chưa hết đâu, còn có cả phật thủ, quýt, chanh đào nữa chứ! Đủ món ăn Tết luôn rồi
"Để có được một cây bưởi với 10 loại quả như thế này tôi phải ghép cách đây gần 6 tháng. Khi tôi ghép các quả còn rất nhỏ, qua quá trình chăm sóc đã lớn lên như thế này", ông Giáp chia sẻ. Công phu từng tí một nha mọi người ơi!
Trong vườn của ông Giáp có nhiều loại cây cảnh ghép quả khác nhau. Những cây lớn với đủ 10 loại quả có giá khoảng 10 triệu đồng/1 cây, cây nhỏ nhất có giá 1,5 triệu đồng/1 cây. Tính ra cũng "xịn sò" phết đấy!
"Trồng cây cảnh như thế này sợ nhất trời mưa dài ngày, nó làm cho quả dễ bị rụng hơn. Năm nay nhuận một tháng nên tôi cũng phải bỏ nhiều công sức chăm sóc hơn để quả không bị chín sớm", ông Lê Đức Giáp tâm sự. Khổ tâm thật sự!
Ở thời điểm hiện tại, các cây trong vườn nhà ông Giáp vẫn còn nguyên vết ghép. Nhưng ông cho biết trong vòng một tháng nữa vết ghép sẽ liền vào, không dễ để quan sát đâu nha!
Nguồn: soha.vn