Lão nông 75 tuổi ở Cần Thơ trồng mít "lạ" không hạt, khách giành giật mua không kịp

Từ một trái mít "lạ" được bạn tặng, bác Trần Minh Mẫn ở Cần Thơ đã tạo nên thương hiệu "Mít không hạt Ba Láng" đình đám, kiếm được hơn 1 tỷ đồng mỗi năm luôn nha! ✨

Bác Trần Minh Mẫn (sống ở phường Ba Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) năm nay 75 tuổi rồi mà vẫn khỏe re, nói chuyện siêu lưu loát. Chính bác là người đã tạo ra thương hiệu "Mít không hạt Ba Láng" nổi như cồn khắp mọi miền đó!

ed9cb37cd063f45f38cb.jpg


Bác Mẫn kể lại rằng trước năm 2007, bác chuyên trồng sầu riêng nghịch vụ nhưng dần dần bị thoái hóa, nên phải tìm giống cây ăn trái khác để thay thế thôi.

"Tôi có một người bạn quê Tiền Giang, sau nhà bạn ấy có một cây mít đang cho 3 trái. Bạn tặng tôi một trái đem về. Khoảng 5 ngày sau, mít bắt đầu chín, tỏa hương thơm lừng. Tôi xẻ ăn ra thì thấy giống mít này đặc biệt lắm: không có mủ, xơ mít cũng ăn được giống như múi và không có hạt luôn, trong khi các loại mít khác thì có hạt, xơ bỏ đi" – bác Mẫn nhớ lại.

Bác Mẫn liền gọi ngay cho bạn và được mời qua chiết cành đem về nhân giống, sau đó cây mít kia cũng bị đốn hạ rồi. Với sự nhạy bén của một nông dân dày dặn kinh nghiệm, bác Mẫn đã cộng tác với Trường ĐH Cần Thơ để nhân giống, tạo kỹ thuật trồng giống mít mới này.

"Nhiều người nói đây là giống mít đột biến nên ban đầu tôi trồng thử 50 gốc trong vườn sầu riêng. Sau 3 năm, cây cho trái vụ đầu tiên, 1 cây mít tôi để chỉ 4 trái, có trái nặng đến 20 kg luôn, lúc ấy bán với giá 50.000 đồng/kg. Thấy giống mít mới khá lạ nên nhiều người đặt mua, bán không xuể" – bác Mẫn kể.

ef47e923b5863957dcec.jpg


2e9951595e67a94ed1da.jpg


Vào tháng 5/2010, bác Mẫn đưa giống mít đặc biệt này tham dự hội thi "Trái ngon - An toàn Nam Bộ lần 2" tại TP HCM và giành giải trái lạ, hiếm luôn nè! Sau hội thi, bác được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời dùng cơm và hỏi rất kỹ về nguồn gốc, xuất xứ của giống mít này.

8f930a935f8054929e2d.jpg


Bác Mẫn chia sẻ: "Lãnh đạo bộ kêu tôi nên đặt tên riêng cho giống mít lạ, hiếm này. Sau khi suy nghĩ, tôi quyết định lấy tên địa phương đang cư ngụ để đặt cho giống mít là "Mít không hạt Ba Láng". Tên này sau đó được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu độc quyền". Xịn sò quá đi!

Từ đây, nhiều công ty đến tận nhà bác Mẫn bao tiêu sản phẩm. Thấy lợi nhuận ngon và đầu ra ổn định, bác đã quyết định đốn bỏ vườn sầu riêng để trồng toàn mít không hạt luôn.

badf2ae91073749c677a.jpg


Theo bác Mẫn, giống mít này cho thu hoạch 1 năm 1 vụ và cũng khá nhẹ công chăm sóc. Tuy nhiên, cần lưu ý khi cây vừa ra hoa thì thêm phân urê và khi trái già thì tăng cường rải phân kali để cho múi vàng, ngọt lịm. Tính đến giờ, bác Mẫn có 300 gốc mít, trái thì được siêu thị tại TP HCM bao tiêu hết luôn.

Ngoài ra, bác Mẫn còn bán cây giống cho nông dân các tỉnh ĐBSCL, phía Bắc, miền Trung và thậm chí sang tận Campuchia, Lào, Thái Lan nữa cơ... Tổng cộng với 2 nguồn thu từ mít không hạt, bác Mẫn đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm, làm giàu cho gia đình thật sự!

Giống mít trên cũng giúp bác Mẫn đạt danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; kỷ niệm chương "Vì sự phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam". Respect bác quá đi! ️

7e0f20d0be5a39484b5d.jpg


9f74780a5366f6ea5a69.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top