Úi giời ơi, tuyển Lào vừa chính thức hết cơ hội lọt vào bán kết AFF Cup 2026 rồi các bạn ơi Sau trận thua đau 1-4 trước Philippines ở lượt trận thứ ba bảng B, giấc mơ đi tiếp của đội bóng xứ Triệu Voi đã tan thành mây khói luôn rồi!
Vào trận gặp Philippines, tuyển Lào biết rằng phải có điểm bằng được thì mới giữ được lửa hy vọng. Ban đầu mọi thứ nhìn khá xịn khi Damoth Thongkhamsavath đã mở tỷ số ngay phút thứ 7, khiến ai cũng nghĩ sẽ có drama gì đó xảy ra nè
Nhưng mà plot twist xuất hiện siêu nhanh luôn á! Chỉ vài phút sau, Phouthasone Somsanid ăn thẻ đỏ trực tiếp ở phút 14, khiến Lào phải chơi thiếu người suốt gần như cả trận còn lại. Đây chính là bước ngoặt khiến mọi thứ đảo lộn hoàn toàn đó các bạn
Với lợi thế hơn người, Philippines cứ thế mà "dồn" liên tục trong hiệp hai. John Albert Luis Solis gỡ hòa, rồi Lào tự phá lưới nhà luôn, giúp Philippines lên dẫn 2-1. Javier Gayoso thêm một bàn từ chấm 11m ở phút 60, trước khi Daisuke Caumanday Sato khép lại cuộc rượt đuổi với tỷ số 4-1 ở phút 88.
Thất bại này khiến Lào tiếp tục trắng tay sau ba trận đấu. Trước đó họ đã thua Thái Lan 0-5 và thua Malaysia 0-4 rồi. Sau ba trận, Lào toàn thua không lấy gì, chỉ ghi được một bàn nhưng lại thủng lưới tới 13 lần - thành tích đội chót bảng B thật sự
Dù vẫn còn một trận cuối cùng, nhưng Lào đã hết cơ hội tranh vé vào bán kết rồi. Với 0 điểm hiện tại, họ chỉ có thể có tối đa 3 điểm nếu thắng trận cuối, trong khi các đội khác đã bỏ xa không thể đuổi kịp được nữa rồi.
Việc sớm dừng bước lần này cho thấy bóng đá Lào vẫn còn cách xa những đội mạnh Đông Nam Á khá nhiều. Trước Thái Lan, Malaysia và Philippines, đội bóng xứ Triệu Voi đều yếu thế cả về đội hình lẫn bản lĩnh thi đấu. Chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Philippines còn khiến việc lấy điểm thêm bất khả thi nữa chứ
Trong khi Lào đã chính thức nói lời chia tay AFF Cup 2026, cuộc đua tại bảng B vẫn đang diễn ra cực kỳ căng thẳng đó! Philippines với chiến thắng quan trọng này đang nuôi hy vọng trong cuộc đua vé bán kết cùng Thái Lan, Malaysia và Myanmar nè.
Nguồn: saostar.vn