Theo lãnh đạo xã Khánh Yên Hạ chia sẻ, Hoàng Văn Sáu ở địa phương này là người khá nghịch ngợm, ham chơi và không có chí làm ăn lắm.
Vào trưa ngày 10/2, anh Hoàng Văn Sáu (sinh năm 1993, đang sống tại thôn Sung 2, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) trong lúc say rượu đã châm lửa đốt luôn nhà bếp của mình. Chưa dừng lại ở đó, Sáu còn tiếp tục sang nhà hàng xóm, dùng bật lửa đốt 3 căn nhà của ông Vương Hồng Quân (sinh năm 1978), bà Vương Thị Sáu (sinh năm 1965) và ông Vương Văn Phong (sinh năm 1963)
Ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn nhà cửa và toàn bộ tài sản của hộ ông Quân và bà Sáu, thiệt hại vô cùng nặng nề.
May mắn là căn nhà của ông Vương Văn Phong có người kịp phát hiện sớm nên đã dập tắt được đám cháy.
Ông La Tiến Thuật, Bí thư xã Khánh Yên Hạ cho hay, Sáu đã bị Công an huyện Văn Bàn và VKSND huyện đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.
"Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi đã huy động cán bộ và người dân dựng lều cho các gia đình bị mất nhà vào ở tạm, đồng thời tổ chức quyên góp nhu yếu phẩm để giúp họ ổn định cuộc sống," ông Thuật chia sẻ.
Lãnh đạo xã Khánh Yên Hạ cũng thông tin thêm rằng, hoàn cảnh gia đình ông Quân và bà Sáu đều thuộc diện cận nghèo ở địa phương. Giờ toàn bộ nhà cửa, tài sản đều bị thiêu rụi nên các gia đình này rất cần sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm
Nguồn: soha.vn