Trưa nay 1.4, Lào Cai lại tiếp tục "ăn" thêm một trận mưa đá nữa rồi các bạn ơi!
Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho hay mưa đá xuất hiện tại xã Y Tý (huyện Bát Xát) lúc 11 giờ 5 phút và kéo dài khoảng 5 phút.
Những hạt mưa đá to bằng hạt ngô (kiểu size khủng luôn á) ào ào từ trên trời đổ ập xuống, may là không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng mà người dân địa phương vẫn lo lắng vô cùng.
Đây là trận mưa đá thứ 3 liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ trong vòng 5 ngày qua và là trận mưa đá thứ 4 tại đây kể từ đầu năm 2013 đến nay. Dồn dập quá mất thôi!
Trước đó, ngày 27.3 và ngày 29.3, liên tiếp hai trận mưa đá siêu kinh hoàng, được xác định là tàn khốc nhất trên địa bàn toàn quốc trong nhiều năm qua đã tàn phá các huyện Si Ma Cai, Bắc Hà, Mường Khương và Bảo Yên. Hậu quả thì "thổi bay" hàng chục ngàn mái nhà của người dân, hàng chục người bị thương, thiệt hại vật chất lên tới hơn 271 tỉ đồng luôn!
"Mưa đá dữ dội và xuất hiện dồn dập được cho là một hiện tượng khá hiếm gặp, nếu không muốn nói là bất thường. Thông thường, trên địa bàn Lào Cai, mưa đá bắt đầu xuất hiện vào tháng 3, 'nở rộ' vào giữa tháng 4 và giảm dần trong tháng 5. Tuy nhiên, ngay từ cuối tháng 3 năm nay, liên tiếp các trận mưa đá khốc liệt đã trút xuống Lào Cai", ông Hải chia sẻ.
Theo ông Hải, thời gian tới, mưa đá có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, vào bất kỳ thời điểm nào, nhất là khi không khí lạnh tràn về. Vì vậy người dân và các cấp chính quyền cần chủ động phòng tránh nhé mọi người!
Nguồn: soha.vn