Lão bố "xịn xò" xé nát 22 trang bài tập của con vì lý do này, netizen tranh cãi nảy lửa

CunLili2030

New member
553f7c6eb00bf081b192.jpg


Thấy con phải cày bài tập nhiều như núi, là bố mẹ bạn sẽ đứng cạnh "giám thị" cho con làm hết hay xử lý "bá đạo" như lão bố này?

Một ông bố nhiếp ảnh gia ở Đài Loan vừa khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi chia sẻ bức ảnh về cách xử lý đống bài tập khủng mà thầy giáo giao cho con trai mình. Nhìn vào ảnh ai cũng phải "hốt hoảng" - quyển bài tập về nhà của em học sinh lớp 5 bị xé tan tành thành từng mảnh nhỏ. Đi kèm là dòng chữ: "Thưa thầy, bài tập trong sách giáo khoa của con trai tôi đã bị tôi xé nát. Tôi muốn nó đi ngủ, xin lỗi!"

01b8b1ffc13d772ec243.jpg


Nghe hơi "gắt" nhỉ? Nhưng đằng sau hành động này là cả một câu chuyện đau lòng của lão bố. Hóa ra từ khi con trai lên lớp 5, bài tập về nhà nhiều đến mức nghẹt thở. Nhiều hôm sáng sớm chuẩn bị đi học mà con vẫn chưa làm xong bài, thương con lắm luôn

Đỉnh điểm là gần đây nhất, lão bố phát hiện bài tập về nhà của con là... CHÉP NỘI DUNG CỦA 22 TRANG SÁCH GIÁO KHOA! Ủa này nó kiểu gì vậy trời? Ngay lập tức, người bố đã gọi vợ và con trai ngồi lại bàn bạc vào lúc 11 giờ đêm. "Đừng nói một đứa trẻ, ngay cả người lớn như tôi cũng không thể hoàn thành nó!", lão bố bức xúc nói thẳng luôn.

Cuối cùng, anh quyết định "xử đẹp" luôn đống bài tập đó, cho con đi ngủ trước rồi yêu cầu vợ nộp đơn xin chuyển trường cho con trong tuần tới. Quyết đoán ghê

Lão bố này giải thích: "Sách giáo khoa có thể được mua lại và những thứ được ghi nhớ trong đầu bạn sẽ không bị lãng quên, nhưng giấc ngủ quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Con trai tôi còn nhỏ và vẫn chưa biết cách từ chối những yêu cầu vô lý. Đôi khi, nó phải đủ can đảm để thể hiện ý kiến của mình. Là bố, tôi phải giúp con mình".

Và dĩ nhiên, netizen bắt đầu "khẩu chiến" rồi

Nhiều người ủng hộ cách làm của lão bố:

"Tôi thấy đây là một lời phàn nàn đau đớn của một người cha!"

"Không có lý do để giải thích điều này trong giáo dục hiện đại. Tại sao lại thế này?"

Nhưng cũng có người cho rằng cách này hơi "over" và không phải là tấm gương tốt:

"Khi một đứa trẻ nhìn thấy bạn xé một cuốn sách giáo khoa, nó sẽ làm tăng sự thất vọng và tức giận của nó. Bạn có thể bỏ sách giáo khoa đi" ‍♀️

"Giáo viên này có thể sai trong giảng dạy, nhưng đó đâu chỉ là lỗi của anh ta?"

Về phía mình, người cha cho biết anh đã nói chuyện với hiệu trưởng rồi, nhưng trường không thể thay đổi phong cách quản lý chỉ vì một học sinh. Thế nên hiện tại anh đang tìm trường mới và sẵn sàng giúp con chuyển trường luôn. Quyết tâm thật!

Thực ra thì hầu hết bố mẹ vẫn tin rằng bài tập về nhà có thể giúp con phát triển sự tập trung, trách nhiệm, kỹ năng học tập và quản lý thời gian. Nhưng chìa khóa quan trọng nhất là giáo viên phải biết cân đối giữa thời gian và số lượng bài tập để học sinh có thể duy trì và tích lũy kiến thức một cách hiệu quả chứ, không phải "dồn" cho nhiều đến mức quá tải

63cc078926f4793c6123.jpg


5ed18e45f2472cad7831.jpg


4438887f087c85fee262.jpg


a05d68d659ebc7397d4c.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top