FanLemonHN
Member
Với ông bố trẻ này, việc con vui là trên hết, dù cho có bao nhiêu ánh mắt tò mò hay soi mói đi nữa thì cũng chẳng quan trọng bằng!
Giờ này ai cũng bận rộn với công việc, guồng quay cuộc sống cứ xoay mãi không ngừng. Nhiều ông bố cứ "bon chen" với sự nghiệp mà quên mất có một thiên thần nhỏ đang chờ ở nhà. Chuyện này không chỉ làm mối quan hệ gia đình "lỏng lẻo" mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển tâm lý, tính cách của các bé nữa đó.
Theo những chuyên gia giáo dục thì ba mẹ cần dành thời gian "chất" bên con, đặc biệt là trong 5 năm đầu đời. Vì chỉ có ba mẹ mới giúp con phát triển tốt nhất trong môi trường gia đình được. Trong đó, việc bố chơi với con mỗi ngày có vai trò siêu to khổng lồ luôn!
Và đây chính là câu chuyện đáng yêu mà chị Ái Tiên (29 tuổi, sống tại Sài Gòn) muốn chia sẻ với mọi người nè!
Nhìn bộ ảnh này mà tan chảy hết cả người luôn! Em bé vui như Tết được hoá thân thành nhân vật trong truyện cổ tích nè
"Đây là bộ ảnh kỷ niệm mà mỗi lần xem lại mình đều muốn khóc luôn ý... Có lẽ với mọi người thì cũng bình thường thôi. Nhưng với mình thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ to lớn.
Hồi đó mình mua váy cho Minnie để cosplay Cô Bé Masha mừng sinh nhật lên 2 tuổi. Không ngờ ông xã lại âm thầm săn lùng luôn bộ đồ Gấu để cosplay Chú Gấu Xiếc cho đủ bộ, muốn tạo surprise cho con gái
Hôm đó thấy anh mặc outfit đó mà mình giật cả mình, vừa muốn cười vừa thấy thương ghê. Anh ấy mặc bộ đồ gấu vậy vẫn tự tin dắt con gái đi bộ từ nhà ra công viên đối diện để chụp hình. Ai đi qua cũng nhìn, chỉ chỉ trỏ trỏ.
Mình hỏi: 'Anh không xấu hổ à, người ta nhìn nhiều quá kìa'.
Anh bảo: 'Không, có gì mà phải sĩ diện đâu, con vui con thích quan trọng hơn chứ'.
Rồi lại dắt tay con dung dăng dung dẻ đi tiếp, trán đổ mồ hôi ròng ròng nhưng miệng luôn nở nụ cười tươi rói", chị Tiên kể lại với giọng xúc động.
Trời nóng bức, mồ hôi chảy ròng ròng, rồi còn bị cả đám người xung quanh nhìn chằm chằm, chỉ trỏ... nhưng chỉ cần con vui là được rồi!
Thật sự không phải ông bố nào cũng "dũng cảm" làm như vậy chỉ để con gái cảm thấy vui đâu nha. Chắc chắn sau này khi lớn lên nghe lại câu chuyện này, em bé Minnie sẽ tự hào và hạnh phúc vì tình yêu thương mà bố đã dành cho mình lắm!
"Vợ chồng mình thường nhắc nhở nhau là thời gian con cần có mình ngắn lắm. Rồi con sẽ lớn, thế giới của con sẽ từ từ rộng ra, có nhiều mối quan hệ hơn, và thời gian ở trong vòng tay ba mẹ cũng sẽ trôi qua rất nhanh.
Cả mình và chồng đều bận vô số công việc mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ nói 'không có thời gian dành cho con' cả... đứa nào có lỡ bận quá mà quên thì đứa kia sẽ nhắc nhở liền. Luôn cố gắng tranh thủ tất cả thời gian có thể để dành cho con. Mọi công việc đều có thể sắp xếp được nếu thật sự yêu thương và cố gắng.
Tụi mình muốn để lại những kỷ niệm đẹp nhất trong tuổi thơ của con nên luôn cùng nhau sáng tạo đủ trò vui mỗi ngày bên con nè", bà mẹ trẻ chia sẻ.
**Vài tips hay ho cho ba mẹ:**
- **Để con luôn vui vẻ, bố mẹ hãy là những người hạnh phúc trước đã:** Hạnh phúc phải bắt đầu từ chính bạn chứ không phải ai khác nha. Nếu bạn có gương mặt rạng rỡ và trái tim rộng mở thì con trẻ, bạn đời, gia đình, bạn bè cũng đều cảm thấy happy luôn. Vì cảm xúc có thể "lây lan" từ người này sang người khác đó. Những bậc phụ huynh buồn chán sẽ truyền năng lượng u ám đến con cái của mình thôi.
- **Giáo dục con bằng sự dịu dàng và tình thương:** Trẻ con cần được dạy bằng sự tôn trọng, lắng nghe từ cha mẹ. Để làm tốt điều này thì đầu tiên bạn cần bỏ qua những áp đặt suy nghĩ của mình lên trẻ, học cách làm bạn, làm người dẫn đường cho trẻ và để con tự xây dựng giấc mơ của chính mình. Nên nhớ mỗi trẻ là một cá thể riêng biệt, đừng có đánh đồng hay so sánh con với ai khác nha!
- **Dành thời gian cho con, không cần nhiều nhưng phải "chất":** Tuổi thơ của con chỉ có 1 lần và không bao giờ quay lại được đâu. Đừng vì quá bận rộn mà bỏ lỡ giai đoạn quý giá này nhé. Thời gian không cần nhiều nhưng nhất định phải hiệu quả, có nghĩa là tập trung 100% vào con mà không có sự "quấy rối" của điện thoại, máy tính hay việc gì khác cả!
Nguồn: kenh14.vn