Sau đó, bác bảo vệ đã phải nhanh chóng báo cảnh sát luôn nha các bạn ơi!
Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến một bác bảo vệ trạm xăng hoảng loạn tột độ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh tài xế nữa. Theo thông tin từ tờ The Thaiger, sự việc diễn ra vào đêm 30/8, rạng sáng 31/8 tại một trạm xăng trên đường Rangsit-Prayoonsak, Khlong 1, tiểu khu Prachathipat, huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani của Thái Lan.
Cụ thể, bác bảo vệ tên Supakit, 51 tuổi, kể lại rằng bác đã thấy chiếc xe SUV Toyota Fortuner màu đen đậu ở đó từ đầu ca tối 30/8 rồi. Ban đầu bác cũng không để tâm lắm, nghĩ là chủ xe có việc gì đó nên mới dừng gần trạm xăng thôi. Nhưng đến 2 giờ sáng hôm sau mà chiếc xe vẫn y nguyên không đi đâu, bác Supakit bắt đầu thấy không ổn rồi.
Thấy vậy, bác Supakit tiến lại gần xe xem tài xế có cần giúp gì không và phát hiện có người ngồi trên ghế lái trong tình trạng bất động luôn các bạn ạ. Bác đã gõ cửa sổ xe để kiểm tra xem có phải người này ngủ quên không, nhưng không hề có tiếng trả lời nào cả. Sau đó, bác đã liên hệ ngay với đội cứu hộ Thành phố Rangsit để hỗ trợ.
Vào lúc 2 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 31/8, Trung úy Cảnh sát Rapeepong Boonphuaphan, điều tra viên của Đồn Cảnh sát Pratunam Chulalongkorn, nhận được báo cáo về trường hợp tài xế ngồi bất động bên trong xe ô tô tại trạm xăng trên đường Rangsit-Prayoonsak.
Anh Rapeepong cùng với các nhân viên của Quỹ Poh Teck Tung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường gần nhà vệ sinh của trạm xăng. Tại đây, họ tìm thấy chiếc xe Toyota Fortuner biển số Bangkok đang đỗ. Trên ghế lái là một anh chàng, sau đó được xác định là anh Suwan, 41 tuổi. Nhưng đau lòng thay, anh Suwan đã được xác nhận tử vong tại hiện trường rồi. Những đồ vật tìm thấy trong xe gồm một chiếc ví đựng bằng lái và ít tiền mặt, hai chiếc điện thoại và một điếu thuốc lá điện tử.
Nguồn: kenh14.vn
Mới đây, một vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến một bác bảo vệ trạm xăng hoảng loạn tột độ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh tài xế nữa. Theo thông tin từ tờ The Thaiger, sự việc diễn ra vào đêm 30/8, rạng sáng 31/8 tại một trạm xăng trên đường Rangsit-Prayoonsak, Khlong 1, tiểu khu Prachathipat, huyện Thanyaburi, tỉnh Pathum Thani của Thái Lan.
Cụ thể, bác bảo vệ tên Supakit, 51 tuổi, kể lại rằng bác đã thấy chiếc xe SUV Toyota Fortuner màu đen đậu ở đó từ đầu ca tối 30/8 rồi. Ban đầu bác cũng không để tâm lắm, nghĩ là chủ xe có việc gì đó nên mới dừng gần trạm xăng thôi. Nhưng đến 2 giờ sáng hôm sau mà chiếc xe vẫn y nguyên không đi đâu, bác Supakit bắt đầu thấy không ổn rồi.
Thấy vậy, bác Supakit tiến lại gần xe xem tài xế có cần giúp gì không và phát hiện có người ngồi trên ghế lái trong tình trạng bất động luôn các bạn ạ. Bác đã gõ cửa sổ xe để kiểm tra xem có phải người này ngủ quên không, nhưng không hề có tiếng trả lời nào cả. Sau đó, bác đã liên hệ ngay với đội cứu hộ Thành phố Rangsit để hỗ trợ.
Vào lúc 2 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 31/8, Trung úy Cảnh sát Rapeepong Boonphuaphan, điều tra viên của Đồn Cảnh sát Pratunam Chulalongkorn, nhận được báo cáo về trường hợp tài xế ngồi bất động bên trong xe ô tô tại trạm xăng trên đường Rangsit-Prayoonsak.
Anh Rapeepong cùng với các nhân viên của Quỹ Poh Teck Tung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường gần nhà vệ sinh của trạm xăng. Tại đây, họ tìm thấy chiếc xe Toyota Fortuner biển số Bangkok đang đỗ. Trên ghế lái là một anh chàng, sau đó được xác định là anh Suwan, 41 tuổi. Nhưng đau lòng thay, anh Suwan đã được xác nhận tử vong tại hiện trường rồi. Những đồ vật tìm thấy trong xe gồm một chiếc ví đựng bằng lái và ít tiền mặt, hai chiếc điện thoại và một điếu thuốc lá điện tử.
Nguồn: kenh14.vn