Lạnh gáy với lời khai kiểu "khoe chiến tích" của gã sát nhân thảm sát cả nhà em trai, 4 người ra đi

SunKute2495

New member
b481184571c9f7c7bf3b.png


Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Đông - gã đã xuống tay với 4 người trong gia đình em ruột đã kể lại chi tiết hành vi máu lạnh của mình. Điều đáng sợ là đối tượng không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi mà kể như đang khoe "thành tích" của bản thân

Liên quan đến vụ thảm sát rúng động khiến 5 người trong một gia đình tử vong ở Đan Phượng (Hà Nội), ngày 01/09, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Đông (SN 1966) để làm rõ về hành vi giết người.

fbd4fcc1b3551605a51a.jpg


Khoảng 18h chiều cùng ngày, tại trụ sở công an huyện Đan Phượng, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã có buổi thẩm vấn trực tiếp đối với Nguyễn Văn Đông.

Tại cơ quan điều tra, Đông thuật lại một cách rành rọt và chi tiết về việc mình ra tay với cả gia đình em trai ruột.

Điều đáng chú ý là trên mặt gã này không hề có biểu hiện hối lỗi hay sợ hãi khi nhắc lại những hành động máu lạnh của mình, thậm chí có lúc còn cười Bằng chất giọng đều đều như đang hùng biện, tên sát nhân dường như đang khoe khoang "chiến tích" của bản thân một cách đầy tự hào khiến người nghe phải rùng mình, lạnh cả gáy.

6b4d7a2bfef9cd11c111.jpg


Theo lời khai của đối tượng, khoảng 07h30 sáng 01/09, Đông lấy con dao từ trên tủ bếp nhà mình, giấu vào bên trong một chiếc áo rồi đi sang nhà em trai. Khi vừa đến cổng, Đông gặp em dâu là bà Doãn Thị Việt (SN 1971) liền vung dao chém một nhát vào đầu khi bà Việt vẫn đang ngồi trên xe máy. Đông sau đó tiếp tục chém nhiều nhát nữa khiến nạn nhân gục xuống. Lúc này, em trai Đông là ông Nguyễn Văn Hải chạy tới can ngăn thì liền bị Đông chém, khiến cả 2 gục tại chỗ.

Tiếp theo đó, Đông chạy vào nhà với mục đích tìm anh Hiệp (con trai ông Hải) để truy sát nhưng anh Hiệp chạy thoát được. Đúng lúc này, chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991, con gái ông Hải) xuất hiện liền bị Đông dùng dao chém, khi chị Bắc chạy trốn vào trong vườn thì Đông tiếp tục đuổi theo, chém liên tiếp 3-4 nhát khiến chị Bắc gục tại chỗ.

Sau đó gã chạy ra khỏi cổng, quan sát không thấy gì, Đông tiếp tục quay lại nhà em trai mình và đuổi theo chị Đỗ Thị Nhung (con dâu ông Hải). Lúc này chị Nhung đang bế theo con gái là cháu Nguyễn Thị Hà My (SN 2018) chạy vào nhà chốt cửa cố thủ. Tuy nhiên, Đông không chịu buông tha mà dùng chuôi dao phá cửa kính để xông vào khiến chị Nhung phải bế con chạy theo lối cửa ngách nhưng bị vấp ngã khi tới khu vực cổng, gần chỗ bà Việt đang nằm gục. Đông đuổi kịp, vung dao chém cả 2 mẹ con vào đầu, vào bụng...

Cũng theo lời khai của Đông, ý định ban đầu của gã là chém em dâu (bà Việt) và cháu trai (anh Hiệp), nhưng sau do không kiềm chế được nên hễ cứ gặp người nhà em trai là Đông chém luôn

Gây án xong, Đông quay về nhà ngồi uống nước. Tại đây, gã nảy sinh ý định tự tử bằng cách cho điện giật nhưng bất thành do con trai Đông ngắt cầu dao. Sau đó, Đông bị công an bắt giữ.

9d4a138683eb52605c9c.png


Như đã thông tin trước đó, vụ thảm sát rúng động xảy ra vào khoảng 7h sáng ngày 1/9. Do mâu thuẫn về chuyện đất đai, Đông đã dùng dao truy sát cả gia đình người em ruột của mình là ông Nguyễn Văn Hải (47 tuổi) khiến ông Hải và con gái là chị Nguyễn Thị Bắc (SN 1991) tử vong tại chỗ.

3 người còn lại bao gồm bà Doãn Thị Việt (vợ ông Hải, SN 1971), chị Đỗ Thị Nhung (SN 1995, con dâu ông Hải) và cháu Nguyễn Thị Hà My (SN 2018, cháu nội ông Hải) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, bà Việt và cháu My đã tử vong sau đó.

Sáng 02/09, thông tin về sức khỏe của nạn nhân Đỗ Thị Nhung, một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà khẳng định, đến thời điểm này sức khỏe nạn nhân đã có chút chuyển biến và qua cơn nguy kịch.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top