Lạnh gáy chuyện dân biệt thự triệu đô dùng lửa đuổi ma giữa đêm

CunCandy

New member
4068fdba242010225cea.jpg


Nửa đêm mưa gió, bà Dung nằm trằn trọc không chợp mắt nổi vì tiếng trẻ con khóc thảm thiết vọng lên giữa khu biệt thự cỏ mọc um tùm. Chill hết cả người luôn á!

Tiếng khóc lạnh người giữa đêm giông bão

Mấy năm nay, những căn biệt thự triệu đô bỏ hoang rải rác khắp Hà Nội đã trở thành "nhà trọ" của những người lao động nghèo, công nhân hay những người chưa có điều kiện thuê nhà. Nghe thì sang chảnh "sống trong biệt thự triệu đô" nhưng thực tế thì thiếu thốn đủ thứ: không điện, không nước... vì đây toàn là những căn nhà các chủ đầu tư xây dở dang rồi bỏ đó thôi.

9e2e9843b93e739964ef.jpg


Đáng sợ hơn, nhiều khu biệt thự này còn phải "sống chung" với người đã khuất bởi ngay cạnh đó là những nấm mồ vô chủ, hiếm khi có người thắp hương. Dù không mê tín nhưng ai sống ở đây cũng thấy hơi bất an trong lòng.

ca02cfc797437bae3888.jpg


Chính vì thế mà ngày rằm hay mùng 1, nhiều người đành bỏ tiền ra mua chút hoa quả, hương hoa để thắp cho những vong linh mà họ sống bên cạnh hàng ngày. Họ tin rằng những nén hương này sẽ giúp các linh hồn được yên nghỉ...

44a4c25a9bad9561b1e5.jpg


Những ngày đầu tháng 7 âm lịch - tháng Cô hồn về là lúc các câu chuyện đồn đại lan truyền nhiều hơn. Những cư dân sống tạm trong các căn biệt thự đầy rêu mốc, cỏ mọc um tùm, thiếu điện thiếu nước lại càng thấy quạnh quẽ và lặng lẽ hơn sau những giờ đi làm phụ hồ, nhặt ve chai, chạy chợ...

Bà Dung ở một căn biệt thự thuộc KĐT quận Nam Từ Liêm ngập ngừng khi phải nhắc đến chuyện có nhiều người trong khu này đồn đại về cơn ốm mà bà gặp phải - được cho là do "gặp ma".

Sau khi dè dặt một hồi, câu chuyện về tiếng khóc của trẻ con mà bà gặp trong đêm mưa lớn dần được kể ra.

"Nửa đêm hôm đó mưa to kinh khủng, cứ mưa là tấm bạt che cửa sổ lại bay tứ tung. Nhưng lần ấy (cuối tháng 6 dương lịch) mưa to đến nỗi tôi không thể chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là tưởng tượng có người từ cửa sổ chui vào, ám ảnh mãi", bà Dung kể lại.

17bed0435ef406205ab1.jpg


"Mưa được 10 phút thì tạnh, tôi dậy buộc lại tấm bạt ở cửa sổ. Vừa buộc xong thì trời lại đổ mưa to hơn, đúng lúc đó tiếng trẻ con khóc ré lên. Tiếng khóc đó khiến tôi như chết đứng bởi quanh đây đâu có nhà nào, cũng chẳng có trẻ sơ sinh. Ban đầu tôi nghĩ chắc có bà mẹ nào chui vào tầng 1 sinh con nên có tiếng trẻ khóc", bà Dung rùng mình kể.

Bà Dung lén lút bước xuống tầng 1, đến giữa chừng lại nghe tiếng khóc dài cất lên. Bà ngập ngừng nhưng trong đầu cứ nghĩ có ai đang sinh con ở dưới nên tiếp tục đi. Vừa đặt chân xuống tầng 1, một tiếng sét lóe sáng, bà vội hét to và chạy bổ lên tầng 2, ôm chặt lấy mấy người đồng nghiệp cùng nghề đồng nát đang ngủ say... Rợn người luôn!

Từng dùng củi lửa đuổi ma thật sự?!

Câu chuyện của bà Dung chưa hết hot thì ở một căn biệt thự trên đường Phạm Văn Đồng lại có tin đồn có người từng dùng củi đang đun cơm để... đánh ma!

Chỉ vào căn bếp và đống củi cháy dở, bà Tuất (67 tuổi) - người từng dùng nó để đuổi ma chia sẻ: "Ngày xưa ở quê, ông bà hay kể nhiều chuyện về ma quỷ. Lúc đó ông bà chúng tôi còn dùng đòn gánh, cuốc, thuổng đuổi ma là chuyện bình thường lắm".

Quay lại chuyện bà dùng củi lửa đuổi ma, bà kể: "Hôm đó tôi cùng chị họ đi nhặt ve chai về, trở lại căn biệt thự này để nấu cơm thì trời đã nhá nhem tối. Sống trong biệt thú nhưng cóc nhái, thậm chí chuột kéo đàn về ở tầng 1 vì xung quanh toàn đồng ruộng. Tôi đang đun cơm thì bỗng thấy một cái bóng vụt qua trước mặt, chui tọt vào phía sau nồi cơm...", kể đến đây bà Tuất ngập ngừng.

4144f10f9e12708fb72c.jpg


"Sau khi định thần, tôi tưởng mình bị quáng gà nhưng chẳng bao lâu sau lại thấy thêm một cái bóng nữa vụt qua. Lúc đó tôi thấy 2 chiếc bóng màu trắng vụt lên trần nhà rồi nhanh chóng vờn nhau. Tôi dụi mắt đến lần thứ 3 mà vẫn không tin nổi, tay run chân run, tim đập loạn xạ. Chẳng còn cách nào, tôi bèn cầm que củi đang cháy trong bếp ném thật mạnh lên trần nhà rồi chạy một mạch ra đường...", bà Tuất kể với giọng run run.

d147712b792dd6ca5fb4.jpg


Nhiều người cùng sống trong khu của bà Tuất đều biết chuyện này, nhưng mỗi người lại kể theo một kiểu khác nhau. Ai cũng sợ hãi, ai cũng tự an ủi bản thân lúc đó tâm lý không ổn nên nhìn nhầm, nghe nhầm thôi.

Thế là những câu chuyện "gặp ma" ở các căn biệt thự triệu đô bỏ hoang tại Hà Nội cứ thế truyền từ người này sang người khác. Họ muốn chuyển đi chỗ khác hoặc thuê nhà trọ cẩn thận hơn nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai khiến họ vẫn phải bám trụ tại đây!... Thương quá đi mất!



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top