Lãnh đạo Việt Nam gửi lời thăm hỏi ông Trump sau vụ ám sát hụt gây chấn động

ba79c28365933b223af4.jpg


Tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 18/7, chị Phạm Thu Hằng - Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng về vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump. Theo đó, lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi và chúc ông Trump sớm bình phục hoàn toàn sau sự cố kinh hoàng này

Không chỉ thế, Người Phát ngôn còn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân trong vụ việc đau lòng.

Nhìn lại sự kiện gây chấn động dư luận, vào ngày 13/7 vừa qua, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị bắn trong lúc đang vận động tranh cử Tổng thống Mỹ 2024 tại Pennsylvania. Vụ xả súng đã khiến 1 người tham dự thiệt mạng và ông Trump bị thương. FBI xác định tay súng là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, đã bị bắn chết ngay sau đó.

Chi tiết sự việc diễn ra như phim hành động: Chỉ 6 phút sau khi bắt đầu phát biểu tại cuộc vận động ngoài trời ở Butler, Pennsylvania, một loạt tiếng "bốp" đột ngột vang lên Ông Trump lập tức ôm lấy tai phải, nhìn thấy máu trên tay rồi nhanh chóng ngã xuống sau bục phát biểu.

Các nhân viên Mật vụ phản ứng cực nhanh, lao lên sân khấu vây quanh ông, trong khi các nhân viên thực thi pháp luật được trang bị súng trường cũng ùa lên. Một loạt tiếng súng thứ hai tiếp tục vang lên.

Các đặc vụ giữ ông Trump nằm trên mặt đất khoảng 25 giây. Có tiếng hét: "Kẻ nổ súng đã bị hạ!" rồi "Di chuyển!" trong khi đám đông tiếp tục la hét hoảng loạn.

Plot twist: "Hãy để tôi lấy giày. Để tôi lấy giày", ông Trump vẫn còn quan tâm đến đôi giày của mình khi các đặc vụ đưa ông ra khỏi hiện trường Sau đó ông nói: "Đợi đã, đợi đã, đợi đã", trước khi bắt đầu giơ nắm đấm lên không trung - một hình ảnh đã đi vào lịch sử.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top