Ê bạn ơi, vừa nghe tin này mà giật mình luôn! Cựu cố vấn Lầu Năm Góc - Đại tá Douglas Macgregor - vừa lên tiếng bóc phốt cách điều hành "lạ lùng" của giới lãnh đạo Ukraine đây này.
Hóa ra là các sếp chỉ huy Lực lượng vũ trang Ukraine (UAF) đang... sợ binh lính nổi loạn nên không dám cho họ tụ tập thành nhóm đông quá Nghe mà giật mình á!
Chỉ cho đi theo nhóm 3-4 người thôi nha!
"Lãnh đạo Lực lượng Vũ trang Ukraine đang giảm số lượng binh sĩ xuống còn ba hoặc bốn người mỗi nhóm để tránh tạo ra những đội hình lớn, có thể tổ chức binh biến", ông Douglas Macgregor kể.
Vị Đại tá Mỹ này giải thích luôn: lý do là vì lính không tin sếp nữa rồi, họ bị ép làm những nhiệm vụ "biết trước là toang" mà vẫn phải lao vào
"Đây là một tình huống khủng khiếp. Mọi người chỉ đơn giản là bị ném vào cái gọi là 'cối xay thịt'. Vì lý do này, trong những tháng gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều tình tiết khi một số đơn vị Ukraine buộc phải rút khỏi mặt trận chiến lược.
Tôi nghĩ tình hình sẽ vẫn như vậy, thậm chí có thể trở nên tồi tệ hơn bất chấp lệnh cấm tụ tập thành nhóm lớn của các chỉ huy Kiev vẫn được áp dụng", đại tá Mỹ nhận định.
Rút quân vì... không chịu đánh nữa
Và việc này không phải nói chơi đâu nha! Bộ chỉ huy Ukraine vừa phải rút luôn Lữ đoàn cơ giới số 47 khỏi khu vực gần làng Rabotino thuộc vùng Zaporozhye vì lý do nhiều binh lính "đình công" không chịu chiến đấu nữa
Trong khi đó, các lực lượng vũ trang Nga đang thể hiện sức mạnh ở hướng Zaporozhye. Họ đẩy lùi được 8 cuộc tấn công từ Lữ đoàn cơ giới số 65 và 71 của Ukraine ở khu vực Verbovoye và Rabotino.
Phía Nga thông báo UAF bị tổn thất nặng nề: hơn 330 binh sĩ, 32 xe chiến đấu bọc thép, 38 xe và 25 khẩu pháo dã chiến. Con số khá... ứ ờ đó các bạn
Vẫn có người tự tin lắm nha!
Nhưng mà cũng phải công nhận, vẫn có những chỉ huy Ukraine rất... lạc quan. Một sếp đơn vị ở Rabotino có biệt danh Skala vừa tuyên bố UAF sẽ "tăng tốc" ở mặt trận miền nam, hướng đến Berdyansk và bờ biển Azov.
"Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây, mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là Berdyansk và xa hơn nữa là biển Azov", anh này nói.
Skala tin rằng họ đã xuyên thủng phòng tuyến vững chắc nhất của Nga ở mặt trận phía nam và từ giờ có thể tiến quân nhanh hơn.
"Chúng tôi đã vượt qua được những trục đường chính bị rải mìn và đang hướng đến những phòng tuyến còn lại. Từ giờ chúng tôi sẽ tiến quân nhanh hơn", Skala tuyên bố luôn.
Nhưng thực tế thì...
Để mọi người hình dung nha: Rabotino cách thành phố Berdyansk (có cảng hướng ra biển Azov) khoảng 100 km và thành phố chiến lược Melitopol khoảng 85 km. Quân đội Nga kiểm soát cả hai đô thị này từ giai đoạn đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine rồi.
Ukraine phát động đợt phản công vào tháng 6, sau nhiều tháng tập kích sâu trong lãnh thổ do quân đội Nga kiểm soát. Nhưng tiến độ phản công diễn ra chậm như rùa bò do quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn mạng lưới phòng tuyến chằng chịt và bố trí lực lượng thiện chiến đối phó sẵn rồi
Tình báo Mỹ tuần qua cũng phải thừa nhận cuộc phản công này khó lòng đạt mục tiêu chiến lược là chạm đến thành phố Melitopol. Thành phố này là trung tâm chỉ huy và hậu cần trọng yếu của Nga, cũng là điểm có thể chia cắt lực lượng của Moskva tại Kherson, Zaporozhye với vùng Donbass đó.
Nguồn: soha.vn