Hôm 12/2 vừa rồi, anh Ramzan Kadyrov - "ông trùm" của Chechnya (thuộc Nga) đã có màn bật mí cực thẳng thắn trên Telegram về chuyện thay đổi biên giới đất nước mình nè!
Theo lời anh Kadyrov, mấy hy vọng của phương Tây là Nga sẽ bị chia nhỏ thành từng mảnh như bánh pizza thì... hết cửa luôn á! Bởi vì chỉ có Moscow (chính quyền Nga) mới là người quyết định hình dạng biên giới của mình thôi chứ đâu ai khác.
Trên Telegram, vị lãnh đạo Chechnya có nói rõ là từ những năm 90 rồi, phương Tây đã cố gắng làm cho Nga sụp đổ rồi đấy.
"Biên giới của Nga chỉ thay đổi khi bản thân họ muốn điều này" - anh Kadyrov nhấn mạnh kiểu siêu tự tin luôn, và khẳng định những nỗ lực đó chắc chắn không có cửa thành công đâu nhé!
Plot twist là anh viết bài này để đáp lại một "chuyên gia quá tự tin" từ Ukraine - rất có thể là anh Aleksey Danilov, thư ký của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đấy. Hôm 11/2, anh này có tuyên bố rằng Nga là một quốc gia thuộc địa và dù sao cũng sẽ sụp đổ thôi.
"Sẽ có Ichkeria, Tatarstan, Dagestan tự do" - anh Danilov nói thế (Ichkeria là tên mà mấy người ly khai đặt cho Chechnya hồi đầu thế kỷ 20 nha). Anh này còn khẳng định điều đó sẽ xảy ra trong tương lai gần, và bảo mọi người cần chuẩn bị đừng nghĩ rằng có vũ khí hạt nhân là yên tâm.
Nhớ lại là năm ngoái, các nước cộng hòa nhân dân Donetsk, Lugansk (DPR và LPR), cùng vùng Zaporozhye và Kherson đã chính thức gia nhập Nga sau một cuộc trưng cầu dân ý.
Tuy nhiên drama là Ukraine và team phương Tây lại cho rằng cuộc trưng cầu này là fake (giả mạo) luôn á!
Nguồn: soha.vn