Giữa Đà Nẵng xôm tụ hào nhoáng, ai ngờ vẫn còn một góc xanh mướt yên bình thế này! Làng Trà Kiệu tựa như một "liều thuốc xanh" cực mạnh, nơi ruộng đồng trải dài, cây cối um tùm và nhịp sống chậm rì khiến ai vào cũng muốn "đứng hình" quên lối về luôn ấy
Nằm giữa lòng thành phố biển sầm uất, Đà Nẵng vẫn giữ được những chốn bình yên cực phẩm – nơi mà bạn có thể tạm nghỉ chế độ "chạy deadline" để reset năng lượng thật chill. Một trong những nơi đó chính là làng Trà Kiệu, được nhiều người "phong" là "ngôi làng xanh nhất" miền Trung luôn! Đặc biệt hơn, đây còn là quê hương của "chị Hai" Mỹ Tâm quốc dân, khiến nơi này càng trở nên hot với các du khách muốn "hóng hớt" chút ký ức tuổi thơ của idol
Chỉ cách trung tâm Đà Nẵng không xa lắm, nhưng Trà Kiệu mở ra một thế giới hoàn toàn khác biệt: con đường làng rợp bóng cây, cánh đồng trải dài mênh mông và nhịp sống chậm rãi đúng nghĩa. Không có tiếng còi xe inh ỏi, không có cao ốc chen chúc, nơi đây giữ nguyên vibe quê mùa miền Trung authentic nhất!
Đi dạo quanh làng, bạn sẽ thấy hàng cau đung đưa, giàn trầu leo lả, vườn cây xanh mát rượi và những mái nhà nhỏ xinh lấp ló sau tán lá. Cảm giác như vừa bước qua cánh cổng là đã "thoát xác" khỏi mọi ồn ào phố thị rồi ấy!
Trà Kiệu còn nổi tiếng là "vùng đất tuổi thơ" của ca sĩ Mỹ Tâm – một trong những giọng ca huyền thoại của Vbiz mà ai cũng mê. Chính điều này khiến ngôi làng càng thêm đặc biệt trong mắt fan cứng và du khách tò mò, vì đây không chỉ là điểm check-in xanh mát, mà còn mang theo cả câu chuyện về ký ức, gia đình và những năm tháng lớn lên của một nghệ sĩ được yêu thương. Dù không hề "flexing" hay phát triển du lịch ồn ào, chính sự bình dị đó lại tạo nên sức hút riêng không đâu có được!
Ở Trà Kiệu, thời gian như ngừng trôi ấy! Sáng thức dậy nghe tiếng chim hót, tiếng gió vi vu qua cây; chiều thì ánh nắng vàng óng phủ xuống đồng. Người dân vẫn giữ nếp sống truyền thống, gắn bó với ruộng vườn và những công việc quen thuộc từ đời ông bà.
Du khách đến đây thường chọn cách đi bộ hoặc đạp xe để hít thở không khí trong lành tận hưởng trọn vibe. Mỗi góc nhỏ của làng đều toả ra cảm giác thư thái, nhẹ nhàng – thứ mà không phải điểm du lịch nào cũng làm được đâu nha!
Điều khiến nhiều người "sốc nhẹ" nhất khi đến Trà Kiệu chính là cảm giác "tách biệt hoàn toàn" với đô thị. Không cần dịch vụ sang chảnh, không cần hoạt động giải trí rầm rộ, chỉ cần dạo một vòng quanh làng cũng đủ khiến tâm hồn "slow down" hẳn rồi.
Chính sự giản dị đó lại thành điểm cộng khủng. Nhiều bạn trẻ ví nơi đây như một "liều thuốc xanh" giúp cân bằng lại nhịp sống sau những ngày làm việc "mệt mỏi vì cuộc đời"
Không lòe loẹt, không ồn ào, ngôi làng xanh này giữ cho mình vẻ đẹp nguyên bản của một vùng quê miền Trung. Đó là màu xanh của cây cối, là sự hiền hoà của con người và là nhịp sống chậm rãi hiếm có giữa thời đại đô thị hoá chóng mặt.
Nguồn: saostar.vn