EchSaigon9398
New member
Chuyện vũ khí "phiên bản lởm" và đồ kích dục đang trở thành vấn đề nóng hổi ở vùng biên Lạng Sơn rồi các bạn ơi!
Hồi 17h30 ngày 7/8/2012, team PC45 Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới thuộc thôn Cốc Nam, Tân Mỹ, Văn Lãng thì bắt gặp một số người đang bí mật vác bao hàng "khả nghi vô cùng" vào nhà ông Trần Biên Cương (sinh năm 1961).
Tổ công tác lập tức vào kiểm tra, và OMG, thu được cả một bao tải "khủng" bên trong có tận 20 thanh đao dài 80cm x 10cm với cán gỗ chạm khắc hình rồng xịn sò và 20 chiếc phi tiêu made in China luôn! ️
Tuy nhiên plot twist là chủ nhà khai rằng đã cho thuê căn nhà này nên không hề hay biết gì về số hàng "cấm kị" đó là của ai cả. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số vũ khí "homemade" và công cụ nhập lậu này.
Trước đó vào 15h30 ngày 4/8, tổ công tác Phòng PC64 phối hợp với Đồn Công an cửa khẩu Tân Thanh - Văn Lãng đã kiểm tra hành chính quầy hàng E 4.1 tại khu chợ cửa khẩu Hữu Nghị - Tân Thanh, Văn Lãng do vợ chồng anh Nguyễn Mậu Công làm chủ.
Và bùm! Phát hiện luôn một loạt vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trái phép từ Trung Quốc, gồm: 12 dùi cui điện, 01 bình xịt hơi cay và một số thuốc kích dục nữa chứ!
Vợ chồng anh Công đã lên cửa khẩu Tân Thanh - Văn Lãng, đăng ký tạm trú tại Bản Thẩu, Tân Thanh, Văn Lãng để làm ăn buôn bán và tự sang Trung Quốc mua hàng về bán kiếm lời.
Phòng PC64 CA tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định phạt hành chính 6 triệu đồng đối với hành vi buôn bán, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép của Nguyễn Mậu Công (sinh năm 1982) có hộ khẩu thường trú tại Mão Điền - Thuận Thành - Bắc Ninh.
Dạo gần đây, lực lượng Công an Lạng Sơn đã liên tục tổ chức nhiều biện pháp nghiệp vụ, ra tay cực mạnh với các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ trái phép.
Nguồn: soha.vn