Hãi vãi, mấy bác dân làng giờ phải sống trong tình trạng lo âu cực độ không biết khi nào đất nứt ra nuốt hết cả người luôn á
Chuyện là thế này nè: Sau 6 ngày kể từ trận động đất khủng 6,4 độ Richter tấn công miền trung Croatia vào ngày 29/12/2020, ông nông dân Nikola Borojević mới phát hiện khu vườn nhà mình... tan tành luôn.
Thức dậy định chăm vườn khoai tây như mọi ngày, thế mà ông và mấy người dân làng Mečenčani lại choáng váng khi thấy mấy cái hố sụt to vãi chưởng, rộng tới 29m với độ sâu gần 15m
Nghĩ thế chứ vài tháng sau, số hố sụt đó tăng lên hơn 100 cái luôn các bạn ơi!
"Khoảng 2 giờ chiều, vợ tôi phát hiện có gì đó sai sai trong vườn. Chúng tôi ra ngoài xem thì cái hố khổng lồ này bỗng dưng xuất hiện ngay trong vườn cây ăn quả của nhà mình" - ông Borojević kể với BBC nghe mà rùng mình luôn.
Chuỗi thảm họa này đã khiến 7 người tử vong và 26 người khác bị thương - và những trận động đất kinh hoàng vẫn còn tiếp diễn mà không báo trước gì cả.
Đây là trận động đất mạnh nhất mà Croatia phải gánh chịu trong gần nửa thế kỷ qua. Thảm họa thiên nhiên này đã cướp đi sinh mạng và gây thương tích cho hàng chục người, phá hủy hàng nghìn ngôi nhà, và tác động lan tới cả Bosnia và Serbia luôn.
100 hố sụt liên tục xuất hiện trong khu vực rộng 3,8 dặm vuông khiến cuộc sống của các bác nông dân giờ như đi trên dây vậy. Có người còn mất luôn 1 con bò và 1 cái máy cắt cỏ vì bị hố nuốt mất
Nhìn mấy cái hố từ vệ tinh là thấy rợn người rồi các bạn ạ!
"Chúng tôi cảm thấy rất khó chịu," ông Stojan Kresojevic, cư dân Mečenčani chia sẻ. "Những hố sụt ở khắp xung quanh làng, sự bất an này đang giết chết chúng tôi dần. Chẳng ai biết có được sơ tán hay không nữa".
Giải thích về hiện tượng này, các nhà khoa học cho biết Croatia là khu vực có hoạt động địa chấn rất mạnh, với mảng Adriatic và mảng Á-Âu va chạm nhau tạo ra những dịch chuyển kiến tạo siêu khủng. Kết quả là từ đầu những năm 1900 tới giờ, đã có chín trận động đất với cường độ cực mạnh xảy ra rồi
Nguồn: soha.vn