Lăng mộ tiểu thư 7 tuổi bị trộm phá tan hoang, chuyên gia tức giận đá thùng vào tường rồi phát hiện điều không ai ngờ tới!

NhimNgok8065

New member
97483378c21a3d7cc5cc.png


Ai ngờ cái cú đá "bốc đồng" của vị chuyên gia lại vô tình mở ra kho báu ẩn giấu bao năm nay!

d65d48ee67c820aebeb4.png


Chuyện là vào những năm 1960, mấy anh công nhân đang quần quật xây trường học ở Bắc Kinh thì đào phải đống gạch xanh lam chạm khắc toàn hoa văn lạ lùng. Lúc đầu mọi người cũng chẳng để ý lắm, cứ làm việc bình thường. Nhưng rồi bất ngờ mặt đất sụp xuống, lộ ra cả một khu lăng mộ cổ ngay dưới chân!

Nghe tin này, lãnh đạo trường lập tức báo cho Cục Di tích Văn hóa. Các chuyên gia lao đến hiện trường check ngay, và sau khi soi sơ qua thì họ khẳng định: đây là lăng mộ của giới quý tộc thời nhà Thanh đây!

Từ bên ngoài nhìn vào thì chill, tưởng như ngôi mộ vẫn nguyên vẹn chưa ai "ghé thăm". Nhưng đào sâu vào trong thì ối giời ơi - toàn hố trộm mộ, chứng tỏ bao nhiêu báu vật đã bị cuỗm mất rồi!

d9f68e406b22d0fa31d7.jpg


Phải công nhận ngôi lăng này được build khá chắc chắn, toàn bộ xây bằng gạch, có đủ hành lang, bệ cúng tế và cổng mộ rất ngầu. Mặc dù nằm sâu dưới lòng đất nhưng sang xịn mịn, chuẩn style lăng mộ triều Thanh (1636-1912) luôn!

dbf62530999bc47e95fd.jpg


611788a54efaa849c7b0.jpg


Đúng như lo ngại, với lượng hố trộm dày đặc như vậy, các di vật văn hóa trong lăng đã bị cuỗm gần sạch. Thậm chí cả gạch ngói không giá trị gì cũng bị lấy mất không ít. Tức á!

Nhưng điều phẫn nộ hơn cả là quan tài của chủ nhân bị chém loạn xạ, nứt nẻ khắp nơi, nắp quan tài còn vỡ toác. Còn hơn cả đó nữa, bọn trộm mộ vô nhân tính đến mức lôi thi thể chủ nhân ra khỏi quan tài và vứt lung tung trong góc mộ. Quá đáng luôn!

Các chuyên gia đưa thi thể chủ nhân về lại quan tài và nghiên cứu kỹ càng, rồi phát hiện chủ nhân ngôi mộ hóa ra chỉ là một bé gái khoảng 7 tuổi thôi...

Tra cứu sử liệu và văn bia, các chuyên gia xác định được chủ nhân tên là Hắc Xả Lý Thị, con gái của một hoàng tử trong Bát Kỳ Mãn Châu - tổ chức quân sự thời nhà Thanh.

Theo truyền thuyết, bé gái này là một thần đồng thực thụ: 8 tháng tuổi đã biết nói, lên 3 tuổi vẽ và chơi piano siêu đỉnh, thông minh lanh lợi nên được ba cưng chiều hết mực. Nhưng rồi biến cố ập đến, cô bé qua đời vì bệnh tật khi mới 7 tuổi. Thương quá đi mất!

Cái chết của tiểu thư Lý Thị để lại nỗi đau không gì chữa được cho gia đình. Sau tang lễ, cha cô bé xây dựng lăng tẩm nguy nga để con gái được hưởng thụ ở thế giới bên kia, chôn theo cả đống đồ tùy táng "xịn sò". Nhưng ai ngờ, chính tình yêu quá lớn này lại khiến cô bé bị quấy phá, hành hạ nhiều lần khi đang yên giấc ngàn thu...

aab06a4dbd7f23e77326.jpg


Tức giận trước cảnh tượng tan hoang trong lăng, một vị chuyên gia đã vung chân đá luôn vào vách tường - nơi có một cái lỗ nhỏ. Và thế là... plot twist! Hành động "liều ăn nhiều" này vô tình giúp ekip khảo cổ tìm ra kho báu còn sót lại!

Hóa ra cái lỗ nhỏ đó là một hốc tủ bí mật chứa tới 55 món báu vật: pha lê, gốm sứ, ngọc bích và đủ thứ đồ tùy táng được cất trong hốc, lấp lánh rực rỡ cả góc mộ luôn! ✨

Ngoài ra còn có cả tấn mảnh gốm sứ kiểu Đấu Thái (Doucai) - loại sứ trang trí siêu fancy kết hợp giữa sứ trắng-xanh dưới men và vẽ màu trên men, xuất hiện từ thời Thành Hóa triều Minh, thuộc dòng sứ đẹp và hiếm có khó tìm!

fcf5e6630b8b11fc3fab.jpg


Trong đống gốm vỡ vụn có một chiếc bát còn khá nguyên, và chiếc bát này hiếm thấy cực kỳ trong lịch sử Trung Quốc. Giới khảo cổ học chưa bao giờ đào được chiếc bát chất liệu như vậy, có thể nói đây là di vật văn hóa giá trị nhất trong ngôi mộ cổ này!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top