Lăng mộ "máu" của quân sư ngang tầm Gia Cát Lượng: 1.800 năm chưa ai dám đụng vào, lý do gì mà bá đạo vậy?

XuNgok

New member
4d90bb12f4ebc1039459.jpg


Giữa vùng đất đông người ở Bạch Mã Quan, Tứ Xuyên, có một ngôi mộ cực kỳ đặc biệt - nằm ngay giữa khu dân cư mà 1.800 năm qua chưa thằng nào dám "viếng thăm". Lý do? Cái tên "lăng mộ máu" đã đủ để các tay đào mộ phải nghĩ lại rồi!

Chủ nhân là ai mà ghê vậy?

Đó chính là Bàng Thống (178-214), vị quân sư tài ba nhưng đoản mệnh của Lưu Bị đây các bạn ơi!

Hồi đó có câu nói viral lắm: "Ngọa Long, Phượng Sồ, có được một trong hai là dẹp yên thiên hạ". Ngọa Long là Gia Cát Lượng còn Phượng Sồ chính là Bàng Thống nè! Tức là 2 ông này tài năng ngang ngửa nhau luôn.

Điểm trừ duy nhất của Bàng Thống có lẽ là... ngoại hình không được mấy xuất sắc (khó coi lắm luôn á). Nhưng mà tài năng thì khỏi phải bàn!

4043a71e63c86672e5d3.jpg


Bàng Thống được gọi là Phượng Sồ (phượng hoàng con), còn Gia Cát Lượng là Ngọa Long (rồng nằm) - nghe là biết đỉnh rồi nhỉ?

Tài thế nào mà sánh vai Khổng Minh?

Nhắc đến trận Xích Bích huyền thoại ấy, chính Bàng Thống đã nghĩ ra chiêu "kết ghép thuyền" để lừa Tào Tháo xích các thuyền lại. Kết quả? Chu Du đốt một phát là 83 vạn quân Tào Tháo gặm cỏ luôn! ⛵

Tuy "Tam Quốc diễn nghĩa" có phần drama hóa nhưng lịch sử thực tế cũng ghi nhận tài năng của ông, ngay cả Gia Cát Lượng cũng phải respect đấy!

f9834416ffdc53d5704a.jpg


Nhưng mà... plot twist buồn đây. Năm 214, Bàng Thống dẫn quân đánh Lạc Thành thì bị trúng tên, tử trận khi mới... 36 tuổi thôi! Lưu Bị đau lòng vô cùng, truy phong ông làm nghị lang (chức quan tham mưu cao cấp) và cho xây mộ ở vùng đất phong thủy xịn sò - Bạch Mã Quan.

Vì sao 1.800 năm không ai dám đụng đến?

Thông thường các mộ phần quan trọng đều được giấu kỹ ở nơi hiểm trở. Nhưng mộ Bàng Thống lại nằm ngay giữa khu dân cư, ai cũng biết mà không ai dám động đến. Why?

6ebfb4505b57fd8ee561.jpg


Lý do thứ nhất: Theo sử sách, Bàng Thống tử trận trong loạn quân, không tìm thấy thi hài nên Lưu Bị chỉ chôn bộ y phục tẩm máu của ông! Vì thế mà ngôi mộ được gọi là "huyết mộ" hay "mộ máu". Nghe xong là các tay đào mộ nghĩ: "Ờ thì ra trong này toàn... máu thôi à, thôi khỏi!"

Lý do thứ hai: Dân làng Bạch Mã Quan cực kỳ tôn trọng ông, tự coi mình như người canh mộ. Thằng nào dám đụng vào là bị cả làng "ném đá" luôn đó!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top