Ở Trung Quốc có ngôi mộ cổ nằm yên dưới đáy nước, được chôn cùng 3.000 thanh kiếm xịn sò từng khiến cả hoàng đế Tần Thủy Hoàng phải mê mẩn nhưng vẫn không dám đụng vào đó nha các bạn ơi!
Người Trung Quốc có câu "Trên có Thiên Đàng, dưới có Tô Hàng" để khen ngợi vẻ đẹp xuất sắc của Tô Châu và Hàng Châu. Còn đại văn hào Tô Đông Pha từng nói: "Đến Tô Châu mà không ghé Hổ Khâu thì thật đáng tiếc". Thế là ai đến tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cũng phải check-in núi Hổ Khâu một lần cho biết
Điểm hot nhất ở núi Hổ Khâu chính là những câu chuyện siêu bí ẩn về lăng mộ nghìn năm tuổi của vua Ngô Hạp Lư đó!
Vào khoảng 771 - 476 trước công nguyên (thời Xuân Thu), Ngô Hạp Lư - vị vua thứ 24 của nước Ngô đã cực kỳ hardcore: sai Chuyên Chư đi ám sát Ngô vương Liêu rồi tự mình lên ngôi, trở thành một trong Xuân Thu Ngũ Bá (tức 5 ông vua bá đạo nhất thời đó luôn á).
Khi Hạp Lư mất, con trai ổng thuê hẳn 100.000 công nhân đào hồ, đắp núi để xây lăng mộ cho ba mình sang chảnh Vì sinh thời Hạp Lư là fan cuồng bảo kiếm, nên công tử đã thu thập tới 3.000 thanh kiếm xịn xò từ khắp nơi về chôn theo. Trong đó có cả những "thần kiếm" huyền thoại như Biện Chư và Ngư Trường nữa đó! Vì lý do này mà nơi đây còn được gọi là "hồ Kiếm" nè
Tương truyền, ba ngày sau khi chôn cất xong, có luồng ánh sáng bay lên trời hóa thành con hổ trắng canh giữ trên núi. Bùm! Từ đó ngọn núi mang tên Hổ Khâu luôn
Để chống trộm mộ, Phù Sai - con trai vua Ngô Hạp Lư đã cho ngập nước cả hồ Kiếm. Suốt hàng nghìn năm qua, mọi người cứ đồn đại lung tung về kho báu trong lăng mộ này. Dựa vào các ngôi mộ cổ khác cùng thời được khai quật, người ta đoán rằng đồ tùy táng ở đây nhiều và xịn hơn gấp bội!
Câu chuyện về kho báu khổng lồ này đã thu hút sự chú ý của biết bao vị vua các triều đại luôn nha!
Sử sách ghi lại, người đầu tiên muốn đào lăng mộ Hạp Lư là Việt Vương Câu Tiễn. Sau khi đánh bại nước Ngô, vì thèm của nên ông bí mật cử người đi đào nhưng... fail vì không tìm được lối vào
Vài trăm năm sau, Tần Thủy Hoàng trong lần đi tour nghe nói trong lăng mộ có thanh kiếm Ngư Trường siêu đỉnh nên cũng muốn khai quật thử. Nhưng bị đám quan can ngăn, cuối cùng ông cũng phải bỏ cuộc.
Hầu hết các hoàng đế và anh hùng các triều đại đều quan tâm đến kho báu trong lăng mộ Hạp Lư ở núi Hổ Khâu. Tuy nhiên ít ai dám đào thật sự, một phần vì không muốn mang tiếng xấu "đào mộ phá mả" trong sử sách mà
Mãi đến năm 1960, sau khi hút cạn nước để sửa chữa, người ta phát hiện một hang động nhỏ bí ẩn chỉ vừa đủ một người chui qua. Cuối hang có cổng đá gồm ba phiến.
Theo các chuyên gia, cánh cổng này chính là lối vào lăng mộ vua Ngô Hạp Lư đó! Nhưng vào thời điểm đó, các bộ phận liên quan không có ý định đào sâu tìm hiểu thêm.
Nguồn: soha.vn