Tưởng mộ nhỏ thì ít của, nhưng số bảo vật bên trong ngôi mộ này khiến hậu thế phải "đứng hình" tìm hiểu xem chủ nhân là ai mà "khủng" vậy
Thường thì lăng mộ của vương hầu tướng tá ai cũng khủng khắp, rộng lắm. Nhưng có một ngôi mộ chỉ vỏn vẹn 30m² mà số bảo vật bên trong lại có giá trị lên đến hơn 50.000 NDT (tương đương gần 178 tỷ đồng luôn nha)
Đây là case cực hiếm trong lịch sử Trung Quốc. Ai mà "đu idol giàu có" đến mức này? Chất đầy bảo vật như vậy mà không sợ bọn trộm mộ ư? Sao không để lại cho con cháu mà lại mang theo làm đồ tùy táng hết vậy?
Với đống câu hỏi này, team khảo cổ đã vào kiểm tra và phát hiện có... cả đống nước trong lăng mộ. Mọi người lúc đó toàn nghĩ "xong rồi, chắc hỏng hết". Nhưng plot twist là sau khi khai quật, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, hơn 5000 bảo vật với giá trị văn hóa, lịch sử xịn xò đã được tìm thấy
Đối mặt với núi bảo vật như vậy, cả làng khảo cổ phải "sốc visual" luôn. Số lượng này còn phong phú hơn cả những gì tìm được trong lăng mộ nhà Minh cơ đấy!
Trong số hơn 5.300 bảo vật, có tận 400 món bằng vàng, bạc, ngọc và hơn 3.400 đồ trang sức. Toàn được khảm hồng ngọc, ngọc bích, opal và các loại đá quý hiếm khác. Lấy bất kỳ viên nào ra cũng vô giá hết
Trong đống báu vật này, có một chiếc đỉnh mũ bằng vàng gắn viên sapphire hơn 200 carat siêu "chanh sả". Các nhà khảo cổ học lật tung tài liệu trong ngoài nước cũng không thấy viên sapphire nào to bằng. Hơn nữa viên này còn tinh khiết không tì vết, không có tạp chất gì luôn
Ngoài ra, ở đây còn có một bảo vật là viên bạch ngọc bích được tạc hình rồng, dưới đế dát vàng để làm đồ trang trí trên đỉnh mũ. Phía dưới đế không chỉ vàng mà còn được gắn thêm hồng ngọc, ngọc bích, hắc bảo thạch, lục tùng thạch. Đặt ở đâu cũng nổi bần bật, là món đồ gia công hiếm có khó tìm
Không chỉ vậy còn tìm được chiếc đỉnh mũ dát vàng và đá quý, trên đời này không có chiếc thứ hai. Viên bảo thạch trên đó nặng hơn 200 carat. Những bảo vật này đều cho ta cảm giác chủ nhân ngôi mộ chính là hoàng đế. Đội trên đầu toàn ngọc quý giá như vậy, còn có nhiều loại để đổi phiên, thực sự cao quý vô cùng
Sau đó, team khảo cổ và lịch sử phát hiện, chủ nhân ngôi mộ là Lương Trang Vương thời Minh. Ổng là chắt của Chu Nguyên Chương và em trai của Chu Chiêm Cơ (Minh Tuyên Tông).
Vì là người hoàng tộc nên việc có núi bảo vật như vậy cũng không lạ gì. Theo sử sách ghi lại, do Lương Trang Vương không có con cháu nên sau khi mất đã mang theo toàn bộ gia tài vào mộ luôn
Nhưng mà "của đi thay người" thật. Từ thời Minh đến giờ đã có vô số tên trộm mơ ước được vào lăng mộ này. Theo lời đồn dân gian thì lăng mộ đã bị trộm không ít lần.
Nguồn: soha.vn