DauCandy912
New member
Những ngày cận Tết, bà con nông dân ở xã Mê Linh đang miệt mài chăm sóc từng luống hoa để kịp phục vụ thị trường Xuân Nhâm Thìn. Thời tiết năm nay khá khắc nghiệt nhưng không làm giảm nhiệt huyết của những người làm hoa.
Làng hoa "khủng" giữa lòng Hà Nội
Làng hoa nằm sát quốc lộ 23B thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội với diện tích lên tới gần 100 ha. Ở đây chủ yếu trồng hoa hồng Pháp - loại hoa được ưa chuộng dịp Tết.
Những người nông dân miệt mài làm việc trên cánh đồng hoa ngày cận Tết.
Chị em phụ nữ đang tần tảo thu hoạch hoa chuẩn bị cho mùa Tết.
Tuy năng suất hoa năm nay có giảm sút nhưng may thay giá bán lại ổn áp nên bà con cũng phần nào yên tâm hơn
Bác Nguyễn Văn Thạch đang chụp "đõ" hoa (kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết).
Nhưng nét mặt bác không vui tí nào vì thời tiết năm nay không chiều lòng người. Theo bác thì lượng hoa năm nay giảm mạnh so với mọi năm. Giá bán tại vườn dao động 2.000 - 3.000 đồng/bông, còn nếu mang ra chợ Quảng Bá thì được 200.000 đồng/50 bông.
Chị Nguyễn Thị Nga đang phun thuốc trừ nấm và nhện định kỳ 1 lần/tuần. Theo chị thì mỗi lần phun như thế này tốn khoảng 250 nghìn đồng cho 6 sào hoa.
Những lá hồng non đọng đầy hóa chất sau khi được phun thuốc - hình ảnh gây xót xa nhưng cũng cho thấy công sức của người trồng hoa
Nguồn: soha.vn