Mấy hôm nay, làng hoa Đà Nẵng đang "quay như chong" luôn á! Hàng loạt xe tải nối đuôi nhau như đoàn rước, tất bật chở hoa tươi xuống phố phục vụ Tết. Cảnh tượng rực rỡ sắc màu thế này nhìn mà muốn đón Tết ngay!
Cách trung tâm khoảng 10km thôi, làng hoa Dương Sơn (xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang) được mệnh danh là "ông trùm" trồng hoa lâu đời nhất của Đà Nẵng nè. Nơi đây lo hoa Tết cho cả thành phố và nhiều tỉnh miền Trung luôn. Mấy ngày này không khí ở đây sôi động vô cùng, xe tải nối đuôi chở hàng vạn chậu hoa đi khắp nơi, chính thức mở màn mùa hoa Tết rồi đây!
Khắp làng hoa, bà con đang "xé gió" khuân hoa đến điểm tập kết, chờ xe đến chở đi giao cho các đại lý. Nhìn là biết mùa Tết đang đến gần rồi!
Anh Nguyễn Ngọc Mỹ với hơn 1.000 chậu hoa cúc pha lê dạo này cứ liên tục chất hoa lên xe giao cho khách. Ngon nhất là 80% số hoa ở vườn anh đã được thương lái "chốt đơn" trước rồi nha! Bán hàng mùa Tết là phê như vậy đó!
Thời điểm này, nhiều người còn kéo đến làng hoa xin làm "bốc vác" luôn. Thu nhập cũng khá ổn nè: 400-600k/ngày tùy sức khỏe và khối lượng công việc. Làm vất vả nhưng đủ sống!
Không khí tất bật diễn ra khắp cánh đồng hoa luôn. Nhìn bận rộn mà thấy vui vui!
Con đường vào làng hoa lúc này xe tải chạy tấp nập khắp nơi. Những chậu hoa rực rỡ theo từng chuyến xe mang không khí Tết từ làng ra phố. Vibe Tết đã về rồi cả nhà ơi!
Các chủ vườn đang "làm hết công suất" hoàn thiện những công đoạn cuối để đưa hoa ra chợ phục vụ Tết. Ai cũng hăng hái lắm!
Nguồn: kenh14.vn