Láng giềng ngáo đá khiến thanh niên lo sợ: Có nên "xử" trước không?

Một thanh niên đang rơi vào tình huống khá nan giải khi phải sống gần một người bị nghi nghiện ma túy đá. Điều đáng lo hơn là anh chàng này liên tục gặp ác mộng về việc bị tấn công

"Ở gần nhà mình có thằng ngáo đá các bác ạ. Hai hôm nay mình mơ nó vào nhà hãm hại. Nhà mình có nên ra tay xử nó trước không?" - anh chàng chia sẻ đầy lo lắng.

Có vẻ như sự sợ hãi đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của chàng trai này. Việc liên tục mơ thấy những tình huống nguy hiểm khiến anh ta nghĩ đến việc "hành động trước"

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều người đã lên tiếng khuyên can:

"Chưa biết ai ngáo đá trước nha bạn" - một netizen khá "mặn mà" góp ý, ám chỉ rằng suy nghĩ của anh chàng cũng hơi... quá đà rồi đấy.

Thậm chí còn có người bình luận khá bạo lực: "Có ông nào ở cạnh nhà thằng TA ấy, qua xiên chết cmn luôn đi "

Nhưng thực ra, đây là vấn đề nghiêm túc cần được xử lý đúng cách. Thay vì tự ý "ra tay", các chuyên gia khuyên nên:

- Báo cáo với chính quyền địa phương về tình trạng của người láng giềng
- Liên hệ với công an phường/xã để được hỗ trợ
- Lắp camera an ninh và tăng cường khóa cửa
- Tìm đến tư vấn tâm lý nếu ác mộng ảnh hưởng đến cuộc sống

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top