Trời ơi đau lòng quá! Khu định cư 400 tuổi của "bộ lạc nguyên thủy" cuối cùng ở Trung Quốc vừa bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, gió mạnh thổi như thêm dầu vào lửa luôn các bạn ơi (NW ngày 21/2 đưa tin).
Quê hương của "bộ tộc nguyên thủy cuối cùng" giờ đã thành ký ức
Làng Wengding siêu bí ẩn ở tỉnh Vân Nam (Tây Nam Trung Quốc) - một địa điểm check-in cực hot của du khách - đã phải sơ tán khẩn cấp. May mắn là không có ai tử vong hay bị thương nha mọi người!
Theo báo địa phương, ngọn lửa bắt đầu từ một căn nhà lợp tranh bỏ không lúc 5:40 chiều (giờ địa phương). Với gió mạnh kinh khủng, lửa lan nhanh sang các túp lều lân cận của người Wa. Người Wa chủ yếu sống ở miền bắc Myanmar, nhưng cũng có ở miền bắc Thái Lan và tây nam Trung Quốc nữa. Tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc (kiểu National Geographic bản Trung ấy) còn gọi Wengding là quê hương của "bộ tộc nguyên thủy cuối cùng của Trung Quốc" đó!
Chính quyền thành phố Cangyuan Va cho biết đám cháy được kiểm soát sau khoảng 6 tiếng đồng hồ căng thẳng. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra kỹ lưỡng. Wengding trước đây là nơi sinh sống của 107 hộ gia đình truyền thống và 497 cư dân Wa đấy. Phần lớn các túp lều rơm đã bị bỏ không để phục vụ ngành du lịch siêu xịn sau khi khu định cư được xếp hạng danh lam thắng cảnh "4A" - top 4 trong hệ thống 5 cấp của Trung Quốc luôn!
Vào thời điểm đám cháy xảy ra (đúng dịp Tết Nguyên đán nữa chứ), chỉ có 17 hộ gia đình và 73 người thuộc bộ tộc Wa đang ở Wengding thôi. Tin vui là tất cả đều đã được sơ tán an toàn và được bố trí ở khách sạn rồi nhé!
Hỏa hoạn vẫn xảy ra dù vừa diễn tập - ai ngờ được!
Ngọn lửa tàn phá gần như toàn bộ, chỉ còn lại 4 túp lều rơm đặc trưng của làng. Người dân làng Wa kể lại với truyền thông rằng họ đã cố hết sức nhưng không thể cứu được nhà của mình.
"Đám cháy bắt đầu cách nhà tôi khoảng 20 mét. Chúng tôi lấy vòi chữa cháy ra bật lên, nhưng... hết nước luôn ấy chứ!" - bác Yang kể với tờ The Beijing News. Một người dân khác họ Xiao cũng chia sẻ: "Tôi đang nấu ăn ở nhà nghe mọi người la hét về đám cháy. Ra ngoài thì lửa đã bốc lên mái nhà rồi!"
Xiao cho biết vòi cứu hỏa của bác chỉ dùng được khoảng 10 phút là... cạn nước. "Chúng tôi bất lực hoàn toàn. Lửa lan sang nhà bên cạnh ngay!"
Theo Xiao, làng có hàng chục vòi phun cứu hỏa được cung cấp từ hai đường ống nước từ ba hồ chứa gần đó. Bác nghĩ các hồ có thể đã cạn vì thiếu mưa mấy tuần gần đây. Trong khi đó, một quan chức huyện thì nói việc dùng nước tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán có thể cũng là một phần nguyên nhân, tờ The Beijing News cho biết.
Plot twist: Đám cháy ở Wengding xảy ra chỉ gần 2 tháng sau khi chính quyền địa phương vừa tổ chức diễn tập an toàn cháy nổ tại làng này đó! Vào ngày 15/12/2020, huyện đã mô phỏng một vụ cháy túp lều rơm do tàn thuốc của khách du lịch gây ra. Diễn tập phòng chống cháy nổ + các buổi giảng giáo dục đều được tổ chức đầy đủ, theo tài khoản mạng xã hội của chính quyền thành phố.
Các quan chức địa phương dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra sơ bộ trong những ngày tới. Hy vọng sớm tìm ra nguyên nhân để tránh những vụ việc đau lòng tương tự nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn