'Làng địa ngục' nơi 1/3 dân số phải chống chọi với ung thư

BanhSweet8667

New member
"Nếu còn ở lại đây nữa, chắc chắn tụi mình sẽ chết dần chết mòn vì bệnh tật thôi", một bệnh nhân ung thư tâm sự, về nơi anh đang sống - một làng mà người ta gọi là "làng địa ngục" vì cứ 3 người thì có 1 người mắc ung thư

Làng Gangnauli nằm ở tiểu bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, cách thủ đô New Delhi chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ lái xe. Căn bệnh ung thư đã tàn phá nặng nề cuộc sống của khoảng 5.000 người dân nơi đây. Cứ 3 người thì có 1 người mắc phải căn bệnh có biệt danh "kẻ giết người thầm lặng" này - nghe mà rợn người

Vipin Rathee được chẩn đoán mắc khối u ác tính ở dạ dày từ 2 năm trước. Sức khỏe của anh suy giảm nghiêm trọng sau 8 đợt hóa trị liên tiếp. Không chỉ cạn kiệt sức lực, anh còn hết sạch tiền để chi trả cho các dịch vụ y tế. "Mọi người trong làng đã phải bỏ ra rất nhiều tiền cho các đợt điều trị và chi phí y tế vẫn cứ tăng mãi. Thực sự không có ai giúp đỡ tụi mình cả", anh chia sẻ với truyền thông.

Báo cáo do Apollo Hospitals (một tập đoàn chăm sóc sức khỏe đa quốc gia) tại Ấn Độ công bố đầu năm nay đã gọi đất nước bên dòng sông Hằng là "thủ đô ung thư của thế giới". Theo dữ liệu của chính phủ, Ấn Độ có khoảng 1,4 triệu ca ung thư mới vào năm 2022. Các chuyên gia dự đoán rằng nước này có thể ghi nhận khoảng 1,6 triệu ca mắc ung thư mới vào năm tới - con số thật sự đáng báo động

c9aa70d1516d28b3d698.png


Tổng số ca mắc ung thư là 13,9 triệu ca vào năm 2020 và dự đoán sẽ tăng lên 15,7 triệu ca vào năm 2025. Mức tăng là 13% chỉ trong vòng 5 năm. Vấn đề này gần đây rất được quan tâm sau khi chính phủ Ấn Độ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với 3 loại thuốc điều trị ung thư quan trọng.

Quay lại với anh Vipin Rathee ở làng Gangnauli, các bác sỹ cho biết nguyên nhân gây ra "đại dịch" ung thư ở làng này chính là nguồn nước mà người dân sử dụng hàng ngày.

Sông Krishna, con sông dài thứ 3 của Ấn Độ, là nguồn sống của khoảng 6.000 hộ gia đình dọc theo lưu vực. Nhưng giờ đây nó đã bị ô nhiễm nặng nề do chất thải công nghiệp từ các nhà máy sản xuất đường và giấy. Người dân địa phương còn nghi ngờ đây cũng là nguyên nhân khiến một số trẻ em bị dị tật xương bẩm sinh nữa

Dòng sông Krishna phân nhánh và chảy qua hàng chục ngôi làng trong khu vực. Những nơi này đều được ghi nhận có tỷ lệ ung thư đang tăng vọt. Năm ngoái, một nhà lãnh đạo của Đảng Nhân dân Ấn Độ phát biểu trước quốc hội rằng nước sông là nguồn gây ung thư cho tới 100 ngôi làng luôn.

Tòa án Xanh Quốc gia của Ấn Độ, cơ quan xử lý các tranh chấp về môi trường, đã nhiều lần ra lệnh điều tra những kẻ gây ô nhiễm. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết vẫn chẳng có thay đổi đáng kể nào cả. Làng Gangnauli có thể là một trường hợp cực đoan về tỷ lệ mắc ung thư, nhưng tình hình ở nhiều nơi khác trên đất nước cũng chẳng khá hơn mấy

Các bác sỹ cho biết tỷ lệ ung thư tăng vọt trên toàn quốc là do quá trình công nghiệp hóa diễn ra quá nhanh, lối sống thay đổi và các yếu tố môi trường độc hại. Tuy nhiên, những tiến bộ mới trong lĩnh vực khoa học y tế và dược lý đang mang lại chút hy vọng.

Một số chương trình bảo hiểm y tế liên bang, chương trình hỗ trợ tài chính dành riêng cho những người nghèo nhất và quỹ ung thư cũng đã được thành lập. Nhưng đối với cư dân làng Gangnauli, việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc này vẫn còn quá xa vời. Chính quyền chưa có nhiều động thái cụ thể để hỗ trợ người bệnh tại đây.

Akshay Rathee, một cư dân được chẩn đoán mắc ung thư từ khi mới 16 tuổi, cho biết căn bệnh này buộc anh phải nghỉ học và từ bỏ ước mơ trở thành đô vật chuyên nghiệp.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top