CocLovely8823
New member
Chắc chắn nhiều bạn sẽ bất ngờ khi biết rằng ngôi làng cổ siêu thơ mộng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới lại chính là nơi tác giả Fujiko F. Fujio sáng tạo ra những tập Doraemon đầu tiên đó nha!
Chú mèo máy đáng yêu Doraemon từ lâu đã trở thành best friend của biết bao thế hệ rồi, ngay cả khi bộ truyện đã kết thúc vào năm 1996 sau sự ra đi đột ngột của họa sĩ Fujiko F. Fujio. Qua bao năm tháng, "mèo ú" đã thực sự become một huyền thoại và là biểu tượng văn hóa xịn xò của Nhật Bản
Đọc truyện từ hồi nhỏ đến giờ, nhưng liệu bạn đã bao giờ thắc mắc quê hương của Doraemon nằm ở đâu chưa? Thông tin này chưa bao giờ được nhắc đến cụ thể, nhưng vẫn có một nơi ở xứ Phù Tang mà mọi người coi là "quê hương của Doraemon" đó - và đó không phải là Tokyo hoa lệ đâu nha, mà là một ngôi làng nhỏ xinh nằm ở tỉnh Gifu có tên Shirakawa-go! ️
Lý do là vì chính tại ngôi làng cổ bình yên, đẹp như tranh vẽ này, Fujiko F. Fujio đã lên ý tưởng và viết nên những tập truyện Doraemon đầu tiên của chúng ta đó
Shirakawa-go có nghĩa là "bạch xuyên hương", tức là "làng của con sông trắng", là một trong những ngôi làng lâu đời nhất tại Nhật Bản luôn. Nằm ở giữa thung lũng, vào mùa đông, những căn nhà nông trại ở đây phủ đầy tuyết trắng và tạo nên cảnh đẹp y chang trong cổ tích ấy
Mang nhiều giá trị lịch sử lẫn cảnh quan xịn sò, vào năm 1995, quê hương của mèo máy Doraemon đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới luôn nha
Shirakawa-go như ngôi làng của những giấc mơ vậy
Họa sĩ Fujiko F. Fujio đã tạo nên tuổi thơ của hàng triệu người trong một căn nhà ấm cúng như thế này đó
Nguồn: soha.vn