Giữa lúc Covid-19 đang "quét sạch" Ấn Độ, vẫn có một ngôi làng chill phết chưa có ca F0 nào luôn á! Bí kíp? Hội chị em trong làng đứng ra canh gác cực nghiêm ngặt nè
Trong khi toàn bộ Ấn Độ đang oằn mình trước "cơn sóng thần" Covid-19 với số ca nhiễm và tử vong tăng chóng mặt từng ngày, thì làng Chikhalar ở bang Madhya Pradesh vẫn giữ được thành tích 0 ca nhiễm. Xịn xò thật đấy!
Làng Chikhalar đã triển khai phòng dịch từ sớm và chặn đứng được đại dịch Covid-19 một cách hiệu quả. Ngay cả khi làn sóng thứ hai ập vào Ấn Độ dữ dội, người dân làng này vẫn "miễn dịch cộng đồng" một cách tự nhiên. Và công thần chính là... hội chị em trong làng!
Mặc trang phục truyền thống, cầm sẵn gậy trong tay, các chị ngồi chễm chệ ngay cửa ngõ làng với barie tre và biển cấm người lạ vào. Chưa hết, họ còn giám sát 24/7 những ai đi qua con đường cao tốc chạy sát làng luôn á. Level canh gác như game thủ canh boss vậy đó!
Người dân trong làng cũng không phải tự đi ra ngoài làm việc đâu nhé. Thay vào đó, có 2 anh thanh niên được chọn làm "shipper" đại diện cho cả làng. Tiện vô cùng!
Đội "bảo vệ chị em" của làng Chikhalar khẳng định họ không hề thấy áy náy khi hạn chế tự do đi lại của mọi người, vì tất cả đều vì sự an toàn của cộng đồng mà. Đúng kiểu "tình thương phải nghiêm" đó!
Có thể nói làng Chikhalar là bằng chứng sống cho thấy khi cả cộng đồng đoàn kết, họ hoàn toàn có thể bảo vệ nhau khỏi virus corona. Nói thẳng luôn, Chikhalar không chỉ là hình mẫu để các làng khác học hỏi, mà ngay cả những thành phố lớn như thủ đô New Delhi cũng phải "hóng" bí quyết này!
Số liệu từ chính quyền bang Madhya Pradesh công bố ngày 27/4 cho thấy tình hình nghiêm trọng thế nào: 94% trong tổng số 9.360 giường ICU đã có người nằm, và 86% trong tổng số 23.164 giường có máy thở đã có bệnh nhân. Thêm vào đó, 1/4 bệnh nhân Covid-19 tại bang này phải nhập viện đều cần máy thở. Nghe mà thấy đau tim luôn á!
Nguồn: kenh14.vn