TamMoon1184
New member
Giữa lúc cả thế giới đang hoang mang vì COVID-19 và dơi bị "sờ gáy" là nguồn lây virus SARS-CoV-2 sang người, thì có một ngôi làng ở Ấn Độ lại làm ngược hẳn đám đông. Người dân làng Royandapuram đang hết lòng bảo vệ đàn dơi của họ, bất chấp mọi lo lắng và e ngại!
Nghe có vẻ hơi "lạ đời" nhỉ? Nhưng với dân làng này, mấy con dơi kia không phải là "ổ dịch bệnh" mà là... "thần linh" luôn các bạn ơi!
Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang tìm cách tránh xa hay thậm chí tiêu diệt dơi, thì người dân Royandapuram lại kiên quyết đứng ra che chở cho hàng trăm con dơi đang sinh sống quanh làng. Đối với họ, việc bảo vệ những sinh vật này không chỉ là truyền thống văn hóa lâu đời mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Nguồn: soha.vn
Nghe có vẻ hơi "lạ đời" nhỉ? Nhưng với dân làng này, mấy con dơi kia không phải là "ổ dịch bệnh" mà là... "thần linh" luôn các bạn ơi!
Trong khi nhiều nơi trên thế giới đang tìm cách tránh xa hay thậm chí tiêu diệt dơi, thì người dân Royandapuram lại kiên quyết đứng ra che chở cho hàng trăm con dơi đang sinh sống quanh làng. Đối với họ, việc bảo vệ những sinh vật này không chỉ là truyền thống văn hóa lâu đời mà còn mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Nguồn: soha.vn