Lana Del Rey vừa "xé" BXH album 2019: Chị đẹp khiến Taylor Swift, Ariana Grande và cả Beyoncé phải "chạy dài"!

Tra2k99243

New member
abf8dff0cc842bc0d5f3.png


Giật mình chưa các fen ơi! Ai mà ngờ được "nữ hoàng sầu muộn" Lana Del Rey lại có thể "flex" đến thế này

Vừa rồi, trang Pitchfork siêu khó tính (ai làm nhạc cũng phải run khi nhắc tên) đã chấm điểm cho album mới nhất của chị đẹp Lana Del Rey. Và kết quả? Chính là con số 9.4 điểm luôn các bạn ơi! Đây không chỉ là điểm số "đỉnh của chóp" nhất năm 2019 mà còn là thành tích cá nhân cao nhất trong sự nghiệp của Lana nữa đó

644b4e4e0b15b861eda5.png


Album "Norman F*g Rockwell!" (tên ngầu vãi) của Lana chứa đựng cả "tá" thể loại nhạc khó nghe như psychedelic rock, folk rock, trip hop... tuy nhiên vẫn có vài bản piano ballad chill chill cho ai không quen. Và album này đang literally "đè bẹp" tất cả đàn chị em:

• "thank u, next" của Ariana Grande: 7.9 điểm
• "Lover" của Taylor Swift: 7.1 điểm
• Thậm chí cả "Homecoming" của "Ong Chúa" Beyoncé cũng chỉ được 9.3 điểm thôi!

Biết là Pitchfork keo kiệt cỡ nào không? Họ hiếm khi cho điểm trên 9, nên mà Lana đạt 9.4 thì đúng là "tâm phục khẩu phục" rồi

Trong bài review dài dòng, Pitchfork còn không ngại "bốc phét" rằng Lana Del Rey là một trong những nhạc sĩ vĩ đại nhất đang còn sống của nước Mỹ (wow!). Các anh chị phê bình khen hết lời về thông điệp xã hội - chính trị trong album, giọng hát, cách phối khí siêu xịn sò và phong cách độc đáo mà chỉ Lana mới làm được.

Nhưng mà plot twist đây rồi: Bất chấp điểm số "trên trời" từ Pitchfork, doanh thu và thành tích trên các BXH của album lại... khá khiêm tốn Thế nhưng với phong cách "sống chậm, đàn hát" của Lana Del Rey, có lẽ chị đã "đặt điện thoại xuống" và không còn care những chuyện trần tục kiểu này lâu rồi.

ec4b9f75586783e5e8a6.jpg


Để các bạn hiểu Pitchfork "hardcore" cỡ nào nhé: Đây là trang phê bình âm nhạc siêu nghiêm khắc, không "bias" ai hết, dù bạn là sao mới nổi, sao hạng A++ hay thần tượng Kpop thì vẫn bị đánh giá công bằng 100%. Không có chuyện "vì nổi tiếng nên cho điểm cao" hay "vì đời tư sạch nên ưu ái" đâu nha!

Và không chỉ Pitchfork mê Lana, các trang khác cũng "quỳ gối" hết:
• Metacritic: 86/100
• The Independent: 4/5 sao
• NME: 5/5 sao (full luôn!)
• Rolling Stone: 4.5/5 sao

Với thành tích này, liệu Lana có "ẵm" luôn giải "Album of The Year" tại Grammy 2020 không nhỉ? Rất gấttttt

ee27f111f784ec569521.jpg


1e43422f4fbde867571c.png


eea0f03f13a233e09615.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top