MamBabe1091
New member
Chill đời làm nông nghiệp mà cứ gần đến lúc thu hoạch là ruộng bị phá tan hoang, gia đình bác Bình giờ đây chỉ mong tìm được "oan gia" để yên tâm làm ăn thôi
Ngày 2/9, bác Nguyễn Văn Bình (gần 60 tuổi, sống ở thôn Chi Kim, xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) chia sẻ với tâm trạng nặng trĩu: gia đình đang rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ, tìm ra kẻ đã phá nát toàn bộ ruộng bí rộng hơn 1 sào của gia đình mình cách đây 2 ngày.
"Ruộng bí sai quả đang vào vụ thu hoạch bán luôn rồi. Trên giàn có khoảng 1,2 tấn bí đấy. Mất bao nhiêu ngày chăm sóc, nguồn nước xa xôi, 2 vợ chồng phải gánh từng thùng nước để tưới cho cây. Giờ bị kẻ xấu phá hỏng, xót của một phần, xót công chăm nhiều lắm", bác Bình buồn rầu kể lại.
Plot twist: Đây là lần thứ 3 rồi!
Theo bác Bình kể, đây không phải lần đầu tiên ruộng hoa màu nhà bác bị "ăn hành" kiểu này. 2 lần trước trồng dưa leo và đỗ tương cũng đã bị phá tan tành, thiệt hại nặng nề luôn.
Lần đầu tiên vào năm 2019, chính trên mảnh ruộng này gia đình bác trồng dưa leo và đỗ tương. Mất cả tháng trời chăm sóc cẩn thận, đến ngày thu hoạch thì kẻ xấu đến cắt, chặt toàn bộ gốc khiến cây chết sạch. Vậy là vụ rau màu năm 2019, gia đình bác Bình trắng tay luôn
Đến năm 2020, gia đình bác lại dọn ruộng, trồng lại đỗ tương và dưa leo. Vì ruộng xa nguồn nước, không có điện để lắp máy bơm nên hai vợ chồng bác phải thay nhau gánh nước tưới, làm cỏ, chăm sóc cây. Nhưng đến ngày ra trái, quả trĩu giàn thì kẻ xấu lại tiếp tục nhẫn tâm phá hoại cắt toàn bộ gốc, khiến dưa và đỗ tương chết rũ ngay tại ruộng luôn.
2 lần trước, bác Bình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng với mong muốn tìm ra kẻ xấu để trừng trị. Tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa tìm ra đối tượng nào cả
Năm 2021, bác Bình đánh liều chuyển sang trồng bí xanh và được chính quyền địa phương hỗ trợ làm giàn. May mắn vụ bí năm này gia đình bác yên ổn canh tác và thu về được hơn 9 triệu đồng.
Khoảng 3 tháng trước, vợ chồng bác lại tiếp tục trồng vụ bí mới. Bất kể trời nắng nóng hay ngày đêm, hai vợ chồng bác Bình thay nhau gánh nước tưới cho cây bí xanh với niềm tin được mùa bội thu. Nào ngờ đến ngày hái quả thì ruộng bí lại bị phá nát toàn bộ lần nữa
"Vụ này, gia đình đã bỏ ra khoảng 7 triệu đồng để đầu tư, còn biết bao nhiêu công chăm sóc, mỗi ngày 2 vợ chồng phải gánh nước để tưới rất vất vả. Giàn bí sai trĩu quả lắm, khoảng 1,2 tấn quả. Ngày 30/8 gia đình còn đến chăm cây, hái một ít đi bán thì 1 ngày sau cả ruộng bí bị chết rũ rượi rồi. Toàn bộ gốc cây bị cắt lìa thân", bác Bình xót xa kể.
Cũng như 2 lần trước, lần này bác Bình tiếp tục trình báo lên cơ quan công an với mong muốn sớm tìm ra được kẻ xấu để trừng trị và yên tâm canh tác.
Cộng đồng chung tay giúp đỡ
Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra làm rõ. Chính quyền địa phương, các đoàn hội cũng đã đến động viên, hỗ trợ gia đình bác Bình tiêu thụ những quả bí còn lại trong ruộng.
"Tổng số quả trên giàn thu hoạch được khoảng 1,2 tấn, mặc dù còn non nhưng bà con, thương lái đều đến mua giúp hết. Tôi cảm ơn mọi người rất nhiều", bác Bình chia sẻ xúc động.
Bà Trần Thị Trúc - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi (huyện Thanh Chương) cho biết: vợ chồng bác Bình sống tại địa phương rất hiền lành, chăm chỉ làm ăn, thu nhập của gia đình cũng chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Trong cuộc sống cũng không có mâu thuẫn gì lớn với ai, hiện lực lượng công an địa phương cũng đang khẩn trương làm rõ, truy tìm đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
"Gia đình đã trình bày toàn bộ sự việc với cơ quan công an rồi. Bây giờ cứ trồng lên thì bị phá thế này gia đình tôi thấy vô cùng bất an, mong cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ để gia đình yên tâm canh tác", bác Bình tâm sự.
Nguồn: soha.vn