Bin2k66043
New member
Cậu bé 6 tuổi đi siêu thị cùng bố, thấy đồ chơi là mắt sáng lên rồi nằng nặc đòi mua. Thuyết phục mãi không được, ông bố đã nghĩ ra một chiêu cực "bá đạo" khiến con trai phải chào thua ngay lập tức!
Có con nhỏ là biết nỗi khổ này mà
Chắc hẳn gia đình nào có em bé cũng từng trải qua drama này rồi: cứ ra ngoài là con thấy gì cũng thích, thấy gì cũng muốn mua.
Ba mẹ từ chối nhẹ nhàng thì không nghe, thuyết phục thì càng không ăn thua. Thậm chí có khi còn khóc lóc, lăn ra ăn vạ giữa chỗ đông người luôn ấy chứ Nhiều phụ huynh vì ngại phiền nên đành chiều theo, cũng có người nóng giận đến mức đánh mắng. Nhưng mà dùng chính "chiêu độc" ăn vạ của con để "phản dame" lại con thì... ít ai nghĩ ra lắm đâu nhỉ?
Ông bố Nhật Bản và màn "ăn vạ ngược" cực đỉnh
Mấy hôm trước, một kênh truyền hình ở Nhật Bản có phát sóng chương trình cho ba mẹ thử áp dụng lại hành động và cách nói của con để xem các bé phản ứng ra sao. Kết quả là netizen xem xong cười té ghế luôn!
Có một ông bố tham gia cùng cậu con trai 6 tuổi. Hai bố con đi siêu thị mua đồ, cậu nhóc thấy món đồ chơi đắt tiền liền đòi mua nhưng bố không đồng ý.
Thuyết phục nhẹ nhàng không được, ra lệnh nghiêm khắc cũng không ăn thua, ông bố này liền chuyển sang dùng "chiêu tuyệt" của chính con trai: ăn vạ luôn!
Và thế là một người đàn ông trưởng thành, thân hình to lớn bỗng nằm vật ra sàn siêu thị, kêu khóc thảm thiết: "Tôi không muốn mua đồ chơi cho con trai mình, tôi không muốn!"
Mọi người xung quanh đều sốc nặng trước hành vi của ông bố này. Cậu bé 6 tuổi cũng không ngoại lệ, bối rối cực độ rồi cuối cùng phải cúi xuống dỗ bố: "Bố đừng khóc nữa, con không đòi mua nữa!"
Đến lúc này, ông bố mới ngưng "diễn", hỏi lại: "Thật không? Con không được đòi nữa thì bố mới đứng dậy!"
Cậu bé 6 tuổi đành chịu thua, bất lực đáp: "Được rồi, được rồi, con sẽ không mua nó đâu. Nào, bố đứng dậy đi."
Và cậu bé phải nâng bố cao lớn dậy để ông ngừng kêu khóc, ăn vạ. Cảnh tượng này tuy "ngược đời" nhưng rõ ràng là cực kỳ hiệu quả luôn nha!
Không đủ "mặt dày" thì làm sao?
Thực tế thì không phải ai cũng dám "lầy" như ông bố trên để áp dụng chiêu ăn vạ này đâu. Vậy có cách nào khác hay hơn để xử lý khi con nằng nặc đòi mua đồ không?
1. Đưa ra quy định và nhắc nhở trước khi đi siêu thị
Trẻ con thì ai chả thích đồ chơi nhiều màu sắc, đẹp mắt. Nên khi tới siêu thị hay trung tâm thương mại mà con đòi mua cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Tuy nhiên, ba mẹ nên đưa ra quy định và nhắc con trước khi đi nhé. Ví dụ: "Con đã hứa với mẹ không đòi mua đồ chơi khi tới siêu thị rồi nhé!"
Nếu con vòi vĩnh, ba mẹ hãy nhẹ nhàng nhắc lại cho con nhớ. Hoặc đưa ra một số lựa chọn khác để con quên đi yêu cầu ban đầu.
2. Bình tĩnh và bình tĩnh nha!
Đứng ở nơi công cộng mà con liên tục đòi hỏi, thậm chí gào thét hay nằm vật ra ăn vạ thì thật sự rất xấu hổ. Nhưng mà ba mẹ đừng vì thế mà nóng giận đánh mắng hay nhượng bộ cho qua chuyện nhé. Vì cả 2 cách này đều không giúp con thay đổi theo hướng tốt đâu!
Nhượng bộ sẽ khiến con tiếp tục tái diễn trò ăn vạ nhiều lần sau vì chúng biết chỉ cần làm thế là có được thứ mình muốn. Còn đánh đập chỉ khiến con bị tổn thương, xấu hổ, sinh tâm lý ấm ức và muốn phản kháng.
Ba mẹ hãy giữ thái độ bình tĩnh, mềm mỏng nhưng cương quyết khi nói chuyện với con. Nếu ngại phiền mọi người ở chỗ đông, ba mẹ có thể đưa con vào một góc kín đáo và vắng vẻ hơn để nói chuyện riêng cho dễ nghe nha!
Nguồn: soha.vn