Hôm mới đây, chị đẹp Lan Phương khiến ai nấy phải "mủi lòng" khi flex khoảnh khắc đưa con gái út Mia đi ăn tối riêng. Nghe thì bình thường thôi, nhưng đây lại là lần đầu tiên sau tròn 8 năm làm mẹ, chị được ngồi ăn "nhẹ nhàng" mà không phải "chiến đấu" với các bé nữa
Hóa ra Lan Phương có thói quen chill lắm: thỉnh thoảng dành trọn 24 tiếng đồng hồ cho từng con một lần, để các bé được "độc quyền" bên mẹ. Lần trước là chị cả Lina, lần này đến em Mia được hưởng đặc quyền. Và sao mà ngoan đến thế!
"Mẹ Phương chưa từng có một bữa ăn nhẹ nhàng, dễ dàng đến thế từ khi sinh Lina 8 năm trước. Cảm ơn Mia yêu thương của mẹ lắm" - Lan Phương tâm sự khiến hội chị em mẹ bỉm đồng cảm rần rần.
Nghe màaa, trong bữa buffet hai mẹ con, bé Mia ngồi yên như tượng, không khóc không quấy, ngay cả khi mẹ rời bàn đi lấy đồ ăn. Xong xuôi còn tự "kiếm chuyện" chơi trên bàn để mẹ ăn tiếp luôn. Chi tiết tưởng nhỏ mà lại khiến Lan Phương xúc động lắm đó!
Chia sẻ này nhanh chóng viral vì ai cũng hiểu đằng sau bữa tối bình yên kia là cả một hành trình làm mẹ đơn thân đầy gian nan suốt 8 năm qua. Lan Phương phải juggling giữa chăm con, làm việc và xử lý đủ thứ chuyện trong đời sống riêng.
Khoảnh khắc này càng ý nghĩa hơn khi chị đang dần ổn định lại cuộc sống sau những sóng gió hôn nhân. Điều khiến Lan Phương nhẹ lòng nhất là vẫn được trực tiếp chăm hai con và tự chủ hơn trong việc xây dựng tương lai cho bộ ba mẹ con.
Thật sự giai đoạn đó áp lực kinh khủng lắm! Vừa làm việc, vừa giải quyết vấn đề pháp lý, vừa chăm hai bé, trong khi bản thân cũng cần thời gian "heal" tinh thần. Nhưng Lan Phương luôn cố gắng không để drama của người lớn ảnh hưởng đến các con.
Sau phiên phúc thẩm hồi tháng 5/2026, Lan Phương vẫn là người trực tiếp nuôi dưỡng Lina và Mia. Cuộc sống về cơ bản không thay đổi nhiều vì chị vốn đã tự lo mọi thứ từ trước. Khác biệt lớn nhất là giờ có cảm giác "tự do" hơn trong các quyết định liên quan đến cuộc sống và nuôi dạy con.
Và nghe này, cả hai bé cũng thay đổi theo hướng tích cực nè! Lina giờ cởi mở hẳn ra, hay ôm mẹ, bộc lộ tình cảm và cười nhiều hơn xưa. Còn Mia thì như bữa tối vừa rồi đó, ngoan đến mức mẹ còn bất ngờ, tự chơi để mẹ có chút thời gian riêng
Mấy tháng gần đây, Lan Phương cũng xuất hiện tươi tắn hơn hẳn. Trước đây chị từng trải qua giai đoạn stress, ăn uống thất thường, tập gym nhiều đến nỗi gầy hẳn đi. Nhưng giờ tinh thần đã ổn định, trở lại với phim ảnh, chị ăn uống đều hơn và có vibe tích cực rõ rệt.
Song song với việc chăm con, Lan Phương vẫn cày cuốc làm nghề đều đặn. Sau thời gian nghỉ vì mang thai, sinh con và giải quyết chuyện gia đình, chị comeback với nhiều dự án màu mè. Đặc biệt là vai Sáy trong Phi Phong: Quỷ Máu Rừng Thiêng - một nhân vật bi kịch và đậm tình mẫu tử.
Vai diễn này như một sự kết nối đặc biệt giữa đời và nghệ thuật của Lan Phương. Chị từng nói tình mẫu tử chính là lý do thuyết phục chị nhận lời. Trong quá trình quay, chị phải thực hiện nhiều cảnh tâm lý nặng, gào thét trong điều kiện lạnh và đầy khói, sau đó mất hơn một tháng hồi phục vì viêm phổi luôn
Trước đó, Lan Phương đã được yêu mến qua hàng loạt phim truyền hình như Cô gái xấu xí, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về và Gia đình mình vui bất thình lình. Sau hơn 20 năm diễn xuất, chị vẫn liên tục thử sức với những vai diễn mới thay vì "đóng khung" hình ảnh cũ.
Nguồn: saostar.vn